Sợ vợ hơn sợ trộm

Sau bữa ăn, bà vợ hỏi chồng:

Sợ vợ hơn sợ trộm
Sợ vợ hơn sợ trộm

- Giữa tôi và thằng móc túi, ông sợ ai hơn?

- Đương nhiên là tôi sợ bà hơn rồi! - ông chồng quả quyết.

Bà vợ hỏi vặn lại:

- Tại sao lại như thế?

- Vì hơn 50 năm nay - ông chồng từ tốn nói - thằng trộm nó móc ví tôi có một lần, còn bà thì tôi không đếm xuể.

- !?!

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...