‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo đã trở lại ‘mái nhà xưa’ và tiếp tục được trao áo ‘Số 7’ mang tính biểu tượng tại sân Old Trafford.

Lịch sử Man Utd từng chứng kiến nhiều ngôi sao nức tiếng với áo số 7, nhưng kể từ khi thương hiệu CR7 rời đi năm 2009 cũng khiến nhiều người về sau đã trở thành gánh nặng khi mặc nó.

Cùng nhìn lại những ‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất mọi thời đại ở đội chủ sân ‘Nhà hát của những giấc mơ’.

Những ‘số 7’ hay nhất lịch sử Old Trafford

George Best (1963-1974)

Cố danh thủ người Bắc Ireland với chiếc áo số 7 huyền thoại đã góp phần đưa Man Utd trở thành thương hiệu toàn cầu như hiện tại.

Những pha bóng ảo diệu của cố danh thủ George Best giúp đội chủ sân Old Trafford vô địch Cup C1 châu Âu năm 1968.

Huyền thoại sinh năm 1946 có 470 lần ra sân - ghi được 179 bàn thắng trong màu áo của ‘Quỷ đỏ’ trong giai đọan 1963-1974.

Bryan Robson (1981-1994)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 3

Cựu danh thủ người Anh sẽ mãi mãi được tôn kính vì những đóng góp và những màn thể hiện đỉnh cao trong quãng thời gian 13 năm khoác áo.

Nói về cựu tiền vệ sinh năm 1957, giới mộ điệu không thể quên trận tứ kết Cup C1 châu Âu mùa giải 1983-1984.

Khi đó, Barcelona thời cố huyền thoại Diego Maradona hành quân đến Old Trafford với lợi thế đang dẫn trước 2-0 ở lượt đi.

Thế nhưng, Robson đã có trận đấu để đời khi truyền cảm hứng cho ‘Quỷ đỏ’ lật ngược thế cờ đả bại đội bóng của Maradona 3-0, trong đó ‘Số 7’ lập cú đúp.

David Beckham (1992-2003)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 4

Tài năng của Beckham khỏi phải bàn cãi nhưng nhiều khi bị lãng quên bởi địa vị và ngoại hình quá điển trai của cựu danh thủ Tam Sư.

Hiếm ai có thể sánh với Beckham ở những tình huống bóng chết, những quả tạt cánh, chuyền dài vượt tuyến với tốc độ và độ chính xác tuyệt vời.

Eric Cantona (1992-1997)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 5

Cựu danh thủ người Pháp được xem như ‘chất xúc tác’ đem đến những năm tháng vinh quang cho nhà cầm quân huyền thoại Sir Alex.

Thời đó, tài tử sinh năm 1966 luôn xuất hiện trên sân với chiếc áo số 7 mà bẻ cổ áo dựng lên như cách thể hiện sự kiêu ngạo.

Sau 5 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, ông ghi 82 bàn trong 185 lần ra sân, cùng đội bóng giành 4 danh hiệu Premier League và 2 FA Cup.

Steve Coppell (1975-1983)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 6

Cựu danh thủ người Anh, 66 tuổi, dù không đoạt nhiều danh hiệu cùng “Quỷ đỏ” nhưng tài năng của ông vẫn được xếp vào hạng hay nhất đội lịch sử đội bóng.

Coppell đã khoác áo số 7 trong ba trận chung kết FA Cup, bao gồm cả chiến thắng 2-1 của Man Utd trước Liverpool năm 1977.

Những ‘số 7’ tệ nhất lịch sử Old Trafford

Memphis Depay (2015-2017)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 7

Ngôi sao người Hà Lan từng khoác áo Liverpool và Arsenal trước khi theo lời mời gọi của nhà cầm quân đồng hương Louis Van Gaal cập bến Old Trafford.

Được trao áo số 7 nhưng tiền đạo người Hà Lan đã trải qua 18 tháng đáng quên tại Man Utd.

Hiện Depay đang khoác áo Barcelona và cũng vừa tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Hà Lan vùi dập Montenegro 4-0 ở bảng G vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9.

Angel Di Maria (2014-2015)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 8

Ngôi sao người Argentina cũng ‘thê thảm’ khi được trao áo đấu số 7 tại Man Utd, cũng dưới thời chiến lược gia Louis Van Gaal.

Tài năng của ngôi sao hiện đang khoác áo PSG không phải bàn cãi nhưng tại sao anh không còn là chính mình tại Old Trafford?

“Vấn đề của tôi không phải được trao áo số 7”, Di Maria bào chữa cho phong độ kém cỏi của mình tại Man Utd. “Tất cả nằm ở vị trí huấn luyện viên và Van Gaal chính là nhà cầm tệ nhất mà tôi dưới trướng”.

Alexis Sanchez (2018-2020)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 9

Ngôi sao người Chile gia nhập đội chủ sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do từ Arsenal.

Cổ động viên Man Utd đã gọi tiền đạo sinh năm 1988 là vụ chuyển nhượng tự do đắt giá nhất thế giới.

Sanchez đã tiêu tốn của “Quỷ đỏ” hơn 60 triệu bảng tiền lương, thưởng …nhưng chỉ ra sân 45 lần và ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng.

Michael Owen (2009-2012)

‘Số 7’ hay nhất và tệ nhất lịch sử Man Utd ảnh 10

Thần đồng bóng đá Anh cũng mang áo số 7 với bao kỳ vọng tại Old Trafford.

Nhưng thực tế Owen cũng chỉ đóng góp 5 bàn thắng trước khi chia tay Man Utd sau 3 mùa bóng.

‘Thất bại toàn diện’, song giới mộ điệu sẽ còn mãi nhớ Owen nhờ bàn ấn định chiến thắng kịch tích 4-3 trong trận derby thành Manchester vào năm 2009.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ