Sinh viên 'vẽ ánh sao trời' trong đêm chung kết liên hoan tiếng hát

GD&TĐ - Đêm chung kết Liên hoan Tiếng hát sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM diễn ra với màn tranh tài của 5 đội xuất sắc nhất.

Tiết mục “Đêm đầy nắng, Ngày đầy sao” của đội thi Khoa Quan hệ Quốc tế. Ảnh: Đình Khải
Tiết mục “Đêm đầy nắng, Ngày đầy sao” của đội thi Khoa Quan hệ Quốc tế. Ảnh: Đình Khải

Liên hoan Tiếng hát sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM trải qua 2 tháng chuẩn bị.

Vòng sơ khảo với sự tranh tài của 18 đội thi. Tiếp đó, vòng chung kết với 5 đội xuất sắc nhất diễn ra đêm 25/5.

Kết quả giải Vàng toàn đoàn gọi tên Khoa Quan hệ Quốc tế; giải Bạc toàn đoàn thuộc về Khoa Báo chí và Truyền thông; Khoa Du lịch đạt giải Đồng toàn đoàn; đồng giải Khuyến khích là Khoa Văn hóa học và Khoa Xã hội học.

Khoa Quan hệ Quốc tế xuất sắc nhận giải Vàng toàn đoàn. Ảnh: Đình Khải

Khoa Quan hệ Quốc tế xuất sắc nhận giải Vàng toàn đoàn. Ảnh: Đình Khải

Khoa Báo chí & Truyền thông nhận giải Bạc toàn đoàn Ảnh: Đình Khải

Khoa Báo chí & Truyền thông nhận giải Bạc toàn đoàn Ảnh: Đình Khải

Với tiết mục “Đêm đầy nắng, Ngày đầy sao”, Khoa Quan hệ Quốc tế đã mang đến thông điệp đầy ý nghĩa: “Đủ ánh sáng đêm cũng là ngày, đủ nỗ lực một tia sáng lẻ loi cũng trở nên rực rỡ”.

“Dù bạn là ai, làm bất kể ngành nghề nào thì bạn cũng sẽ là một ánh sáng trên bầu trời đầy sao và sẽ có cách tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và giải Vàng Liên hoan Tiếng hát sinh viên sẽ là cột mốc đáng nhớ trong khoảng thanh xuân của em”, Ngô Nguyên Đạt - thành viên đội hình Khoa Quan hệ Quốc tế chia sẻ.

Mỗi tiết mục là một câu chuyện riêng biệt, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những bản đơn ca da diết, những bản song ca ngọt ngào đến những tiết mục ca múa sôi động, mỗi tiết mục đều thể hiện tài năng, sự sáng tạo và niềm đam mê âm nhạc của các thí sinh.

Tiết mục “Vẽ lên trời cao rộng” của đội thi Khoa Báo chí và Truyền thông. Ảnh: Đình Khải

Tiết mục “Vẽ lên trời cao rộng” của đội thi Khoa Báo chí và Truyền thông. Ảnh: Đình Khải

Và "Hãy trân trọng nỗi buồn, đừng "gồng" mình một cách vui vẻ trước những khó khăn" là thông điệp mà phần dự thi của Khoa Báo chí và Truyền thông đã gửi gắm tới người xem.

Với các bạn trẻ, việc chấp nhận nỗi buồn là để nán lại, nghỉ ngơi một chút trong cuộc sống vội vã, từ đó mỗi người sẽ có thể nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh mình tốt hơn.

“Tiếc nuối là có, nhưng nó không phải là "nhân vật chính" ở câu chuyện này. Đối với em, cảm giác "đã" khi trình diễn mới là điều mà không chỉ riêng em mà các bạn trong đội thi cũng đều cảm nhận rất rõ. Và hơn hết, chúng em tự hào vì đã dám mang những màu sắc âm nhạc mới mẻ lên sân khấu của Liên hoan tiếng hát sinh viên 2024”, Nguyễn Đình Quang - thành viên đội hình Khoa Báo chí và Truyền thông cho biết.

Liên hoan năm nay bùng nổ với muôn màu sắc âm nhạc từ đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa, múa/nhảy độc lập đến hợp xướng. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, là bức tranh sinh động về hành trình theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân của tuổi trẻ.

Phần dự thi “Ươm mầm xanh, Vẽ Ánh Sao Trời” của đội thi Khoa Xã hội học. Ảnh: Đình Khải

Phần dự thi “Ươm mầm xanh, Vẽ Ánh Sao Trời” của đội thi Khoa Xã hội học. Ảnh: Đình Khải

Tiết mục “Những ngôi sao xa” của đội thi Khoa Văn hóa học. Ảnh: Đình Khải

Tiết mục “Những ngôi sao xa” của đội thi Khoa Văn hóa học. Ảnh: Đình Khải

Chị Nguyễn Thị Uyên - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Tiếng hát sinh viên 2024 cho hay: “Thông qua cuộc thi, ban tổ chức muốn gửi đến các đội thi nói riêng và sinh viên toàn trường nói chung về tinh thần sôi nổi, ý chí và tinh thần nhiệt huyết trong hoạt động phong trào của sinh viên trường, đặc biệt hơn là phong trào Văn - Thể - Mỹ của Hội Sinh viên trường”.

Như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, mỗi bạn sinh viên đều mang trong mình một "ánh sáng" độc đáo, ẩn chứa hoài bão và khát vọng riêng. Liên hoan là sân khấu để các bạn tỏa sáng, để vẽ nên những giai điệu rực rỡ của tuổi trẻ, góp phần tạo nên bức tranh muôn màu về một thế hệ đầy nhiệt huyết và bản lĩnh.

Liên hoan Tiếng hát sinh viên là một sự kiện thường niên được Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, nhằm tạo sân chơi giao lưu về văn nghệ cho sinh viên các khoa trong trường.

Sau 3 năm vắng bóng vì nhiều lý do khách quan, Liên hoan hoan Tiếng hát sinh viên năm nay đã trở lại với chủ đề: “Vẽ ánh sao trời” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ