Sinh viên bức xúc trước phát ngôn của giảng viên

GD&TĐ - Sinh viên trình bày mưa to ảnh hưởng đến âm thanh nên xin thầy giảng lại. Thế nhưng, giảng viên đuổi luôn bạn này ra khỏi lớp và nói: ‘Mưa to quá ngồi học làm gì, đi ngủ đi ha...".

Ảnh chụp màn hình đoạn clip.
Ảnh chụp màn hình đoạn clip.

‘Mưa to quá ngồi học làm gì, ..."

Một đoạn clip dài khoảng 4 phút được chia sẻ trên diễn đàn sinh viên đang gây ý kiến trái chiều về ứng xử của giảng viên. Thông tin ban đầu cho biết, giảng viên trong đoạn clip đang công tác tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Theo clip, một nam sinh viên trình bày với thầy giáo do trời mưa quá to dẫn đến không nghe được hết lời thầy giảng. Bạn này ngỏ ý xin thầy giảng lại bài.

Tuy nhiên, giảng viên đuổi luôn bạn này ra khỏi lớp và nói: Mưa to quá ngồi học làm gì, đi ngủ đi ha.

Chưa hết, vị giảng viên này còn chỉ trích nam sinh: ‘Mưa to hay không anh phải tự canh lấy cái tai phone để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng anh nhiều lần…".

Ảnh chụp màn hình đoạn clip.
Ảnh chụp màn hình đoạn clip.

Tiếp đó, để "chấn chỉnh" cả lớp, giảng viên này đã yêu cầu tất cả sinh viên còn lại mở cam lên và ‘ngồi rõ cái mặt mình trong khung hình"; ‘mỗi người mở mic của mình, nói lên, khẳng định với tôi, tôi tên Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường".

Một số sinh viên ngập ngừng, giảng viên đã gọi tên từng sinh viên và yêu cầu đọc to, rõ các yêu cầu vừa nêu.

Sau khi đoạn clip được đang tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích giảng viên có hành động, lời nói phản cảm. Có người còn bức xúc cho rằng vị giảng viên đã thiếu tôn trọng sinh viên, nói như ra lệnh.

Sự việc đáng tiếc

Trao đổi với Giáo dục & Thời đại, tối 17/9, đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) cho biết nhà trường đã nắm được thông tin. Vụ việc trên được cho là xảy ra trong lớp học online của giảng viên và vinh viên Khoa Điện – Điện tử của trường.

Lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu các phòng Tổ chức Hành chính, Thanh tra và Khoa Điện – Điện tử trao đổi với giảng viên để tìm hiểu.

Bước đầu đơn vị xác nhận sự việc là có thật. Giảng viên có ý định nhắc nhở sinh viên tập trung học hơn, do không kiềm chế được cảm xúc nên đã lớn tiếng với sinh viên. Nhận thấy không phù hợp, giảng viên này sau đó đã cho sinh viên vào lớp tiếp tục học.

Ngoài ra, clip được đưa lên mạng xã hội đã bị cắt bớt nên chưa phản ánh đúng toàn bộ bối cảnh sự việc.

Các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh thêm và đưa ra hướng xử lý phù hợp, thỏa đáng, chắc chắn đảm bảo quyền lợi của sinh viên và không để xảy ra trường hợp tương tự gây ảnh hưởng đến sinh viên và uy tín nhà trường.

"Sự việc diễn ra hôm nay gây ảnh hưởng đến tâm lý nhiều sinh viên, phụ huynh là điều đáng tiếc nhất, nhà trường rất mong được thông cảm..." - đại diện HCMUTE chia sẻ.

Đồng thời, đại diện HCMUTE lưu ý, các thông tin tương tự, sinh viên của trường có thể gửi trực tiếp về phòng Thanh tra Giáo dục theo địa chỉ email: pttgd@hcmute.edu.vn để được xem xét, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.