Sinh viên Ấn Độ hy vọng trở lại với nhịp sống thường nhật sau xung đột

GD&TĐ - Sau nhiều tuần gián đoạn do căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, sinh viên tại các bang biên giới Ấn Độ đang trở lại với cuộc sống học đường.

Xung đột vũ trang giữa Ấn Độ và Pakistan ảnh hưởng nghiêm trọng tới học sinh.
Xung đột vũ trang giữa Ấn Độ và Pakistan ảnh hưởng nghiêm trọng tới học sinh.

Tuy nhiên, những dư chấn của khủng hoảng vẫn để lại dấu ấn sâu sắc, đặc biệt đối với những người sống gần vùng chiến sự.

Từ cuối tháng 4, xung đột giữa hai Ấn Độ và Pakistan nổ ra, khiến chính quyền nhiều bang tại Ấn Độ đã áp dụng biện pháp phòng ngừa. Trong đó có việc đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục tại nhiều bang biên giới như Jammu và Kashmir, Punjab, Gujarat và Rajasthan.

Dù lệnh ngừng bắn chính thức được công bố vào ngày 10/05, nhiều trường đại học, đặc biệt ở những vùng sát biên giới hoặc từng hứng chịu pháo kích, vẫn chưa mở lại do lo ngại về an toàn và các rủi ro chưa được xử lý triệt để như bom mìn sót lại.

Trong thời điểm xung đột leo thang, sinh viên là một trong những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Không chỉ phải sơ tán khỏi ký túc xá trong tình trạng vội vã, nhiều người còn đối mặt với việc hoãn thi, thay đổi lịch học và tinh thần bất ổn.

Em Surendra Walia, sinh viên Đại học Kỹ thuật Punjab, bang Punjab, Ấn Độ cho biết: “Thời gian vừa qua thật sự rất khó khăn. Kỳ thi bị hoãn, bài thuyết trình bị lùi lại và tôi luôn trong trạng thái hoang mang. Chúng tôi không thể tập trung học tập với tiếng pháo kích vọng về từ biên giới”.

Còn sinh viên Arshnir Kaur mô tả: “Trường đại học đã đóng cửa sau vụ tấn công ở Pahalgam. Tình hình quá bất ổn khiến chúng tôi không thể duy trì việc học bình thường”.

Tình hình giáo dục gián đoạn không chỉ được ghi nhận ở khu vực giáp biên. Tại thủ đô Delhi, nơi đặt trụ sở của nhiều trường đại học lớn như Đại học Delhi, sinh viên cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người đã chủ động rút lui khỏi khu học xá để trở về nhà cùng gia đình trong thời điểm căng thẳng, dẫn đến những xáo trộn không nhỏ trước thềm thi cử.

Anh Ajay Biswas, sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh tại Delhi, chia sẻ: “Tôi đã quay về Amritsar để ở bên gia đình khi tình hình trở nên đáng báo động. Chúng tôi nghĩ kỳ thi sẽ bị hoãn, nhưng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, tôi phải vội vã quay lại chỉ một ngày trước kỳ thi”.

Trong bối cảnh trên, một trong những điều khiến sinh viên bất bình là nhà trường thiếu chủ động cập nhật thông tin. Tại Đại học Trung ương Punjab (CUP), sinh viên cho biết nhà trường đã chậm trễ trong việc đưa ra thông báo an toàn, dù máy bay không người lái từ phía Pakistan được phát hiện gần khuôn viên. Chỉ đến khi tình hình thực sự trở nên nghiêm trọng và có sự can thiệp từ các đại diện sinh viên, CUP mới ban hành lệnh tạm dừng các lớp học.

Dù tình hình còn nhiều bất ổn hôm 14/5 vừa qua, các trường tại 5 quận giáp biên giới với Pakistan thuộc bang Punjab đã bắt đầu mở cửa trở lại. Đây là một trong những tín hiệu tích cực đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Một giảng viên Đại học Kashmir chia sẻ: “Dù các lớp học đã được nối lại, nhưng rõ ràng tâm lý sinh viên vẫn chưa thể ổn định. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hỗ trợ các em quay trở lại với việc học”.

Bên cạnh đó, ở những khu vực nhạy cảm như Srinagar hay các vùng biên giới của Jammu và Kashmir, các cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục đóng cửa, do còn nhiều rủi ro an ninh chưa được kiểm soát. Học sinh, sinh viên tại đây vẫn tiếp tục trông chờ một ngày được trở lại học tập.

Hiệp hội Sinh viên Jammu và Kashmir (JKSA) đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hòa bình trong việc bảo vệ quyền học tập của sinh viên. Ông Nasir Khuehami, Trưởng ban triệu tập quốc gia của JKSA, phát biểu: “Việc học hành của thanh thiếu niên tại khu vực biên giới đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều người không thể dự kỳ thi cấp quốc gia vì sân bay đóng cửa, giao thông bị ngưng trệ và tâm lý bất an tột độ”.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ