Siêu tên lửa Nga sẽ trực chiến vào năm 2019

Tư lệnh Lực lượng tên lửa Chiến lược Nga Thượng tướng Sergei Karaev cho biết họ sẽ nhận được các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới RS-28 vào năm 2019 hoặc 2020. 

Siêu tên lửa Nga sẽ trực chiến vào năm 2019

Nga phát triển tên lửa mới “khủng” hơn Sarmat có thể phóng từ tàu ngầm/ Tên lửa Sarmat hiện đại và mới nhất của Nga gặp trục trặc.

“Cùng với việc thu hồi hệ thống Voevoda (RS36M2, NATO định danh là SS-18Satan) khỏi biên chế Lực lượng tên lửa chiến lược, thì việc triển khai tên lửa chiến lược đặt trong silo (giếng phóng ) Sarmat(RS-28) cũng được tiến hành.

Công việc này dự kiến tiến hành vào năm 2019 đến 2020”, tướng Sergei Karaev tuyên bố.

Sieu ten lua Nga se truc chien vao nam 2019 - Anh 1

RS-28 Sarmat.

Tướng Sergei Karaev cũng cho biết, hệ thống tên lửa Voevoda vẫn ổn định sau 28 năm, và hệ thống này sẽ tiếp tục hoạt động đến năm 2022.

Trước đây có báo cáo rằng tên lửa Sarmat sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018. Sarmat là một tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng đặt cố định trong silo có trọng lượng đầu đạn lên tới 10 tấn (so với 8,75 tấn của Voevoda).

Sieu ten lua Nga se truc chien vao nam 2019 - Anh 2

Một tên lửa RS-28

Tên lửa Sarmat sử dụng công nghệ rất đặc biệt của Nga với tốc độ đầu đạn cực lớn và quỹ đạo chuyển động rất phức tạp khiến việc đánh chặn vô cùng khó khăn. RS-28 được coi là cơn ác mộng của lá chắn tên lửa Mỹ.

Sieu ten lua Nga se truc chien vao nam 2019 - Anh 3

Một silo tên lửa của Nga. Ảnh: AP.

Cùng với tên lửa cơ động trên mặt đất RS-24 Yars, tên lửa chiến lược đặt trên tàu ngầm RSM-56 Bulava, RS-28 sẽ hình thành nên thành phần cơ bản của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.