Sét đánh bé trai 13 tuổi ngưng tim, ngưng thở

GD&TĐ - Bé trai 13 tuổi ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bị sét đánh ngưng tim, ngưng thở.

Bé trai 13 tuổi bị sét đánh ngưng tim, ngưng thở được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cứu sống.
Bé trai 13 tuổi bị sét đánh ngưng tim, ngưng thở được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cứu sống.

Ngày 27/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đơn vị tiếp nhận và cứu sống bé trai D.T.V. (13 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) bị ngưng tim, ngưng thở sau khi bị sét đánh.

Trong lúc đang chơi ngoài trời, bệnh nhi V. bị một luồng sét đánh trúng khiến V. ngưng thở, ngưng tim, được mọi người xung quanh cấp cứu.

Bệnh nhi V. được Trung tâm cấp cứu 115 (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) sơ cứu và chuyển về bệnh viện.

Tại đây, bệnh nhi V. được sốc điện liên tục, dùng thuốc chống loạn nhịp. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhi V. bắt đầu có nhịp tim, có huyết áp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hội chẩn cùng các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đánh giá, tình trạng và quyết định chuyển bệnh nhi V. đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục cấp cứu, điều trị.

BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết, dù bệnh nhi V. được thở máy, dùng thuốc chống loạn nhịp trong thời gian khá dài nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co lại, huyết áp dần ổn định.

"Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp hạ thân nhiệt để tránh tổn thương cho bệnh nhi. Hiện, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt", BS Nghĩa cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) hào hứng đọc sách tại thư viện, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Lan tỏa thói quen đọc sách trong học sinh

GD&TĐ - Nhiều hoạt động thiết thực được các trường học tại Quảng Ninh triển khai, góp phần lan tỏa thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu sách trong học sinh.