Scotland trúng kho báu Viking lớn nhất

Kho báu vẫn ở quanh chúng ta, đó là điều một người đam mê tìm báu vật tên là Derek McLennan vừa chứng minh sau khi ông rà trúng một hố chôn hơn 100 vật phẩm từ thời hải tặc Viking.

Scotland trúng kho báu Viking lớn nhất

Báo chí Anh ngày 13/10 đồng loạt đưa tin về việc ông McLennan đã khai quật được một bộ sưu tập đồ cổ Viking lớn nhất trên đất Scotland, theo tở Guardian.

Kho báu được tìm thấy trên đất thuộc giáo hội Scotland sau khi ông này cần mẫn dùng thiết bị dò tìm lùng sục mọi địa điểm nằm giữa vùng Dumfries và Galloway trong hơn một năm dài.

Kho tàng gồm hơn 100 món đồ cổ, với nhiều vật phẩm có giá trị đặc biệt về mặt lịch sử, đang được Cục Bảo quản kho báu Scotland gìn giữ và có tầm quan trọng về mặt quốc tế.

Trong số này, có một cây thánh giá được cho là có niên đại từ thế kỷ thứ 9 hoặc thứ 10, được trang bí bằng những hoa văn hết sức đặc biệt, được xem là có thể đại diện cho 4 Kinh Phúc âm là Matthew, Mark, Luke và John.

Các chuyên gia cũng tìm thấy một cái bình bạc, có thể là chiếc bình kích thước lớn nhất từng được phát hiện từ thời của triều đại Carolingia, khoảng 1.200 năm tuổi.

Được biết, sau khi thiết bị dò tìm của ông McLennan 2 lần bắt được tín hiệu, ông đã thông báo cho nhà khảo cổ học Andrew Nicholson để tiếp tục công tác khai quật.

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...