Sau chầu nhậu, em trai đánh anh ruột tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi đi uống rượu về, 2 anh em trai ở Đắk Lắk xảy ra xô xát, người em đã cướp được cây gậy và đánh anh tử vong.

Y Phát Niê tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TT)
Y Phát Niê tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TT)

Ngày 2/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Y Phát Niê (45 tuổi, trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là Y Hon Niê (53 tuổi, trú cùng thị trấn), là anh ruột của Y Phát.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1/4, Y Phát đi nhậu về đến nhà ở tổ dân phố 4, thị trấn Ea Kar rồi nằm nghỉ.

Một lúc sau thì Y Hon cũng đi nhậu về đến nhà và liên tục chửi bới, xúc phạm chị gái. Thấy vậy, Y Phát đi đến can ngăn và xảy ra mâu thuẫn với Y Hon.

Sau đó, Y Hon đi ra sau nhà lấy một cây gậy gỗ dài khoảng 1,5m quay lại đánh nhiều phát trúng vào người Y Phát và chị gái.

Bị đánh đau nên Y Phát giật được cây gậy gỗ rồi đánh trả một phát trúng vào vùng đầu của Y Hon khiến nạn nhân té xuống đất bất tỉnh.

Tưởng anh trai say rượu nằm bất tỉnh nên Y Phát quay lại động viên chị gái.

Một lúc sau, thấy anh trai vẫn nằm dưới đất nên Y Phát đi đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Khi biết mình đã đánh chết anh trai nên Y Phát đã nhờ người thân chở đến Công an thị trấn Ea Kar đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Y Phát theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.