Chém anh vợ thương tích vì nói em gái ly hôn mình

GD&TĐ - Sáng 22/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với Trần Văn Hiền (SN 1979, trú phường Gia Hội, TP Huế).

Chém anh vợ thương tích 19% vì nói em gái ly hôn mình.
Chém anh vợ thương tích 19% vì nói em gái ly hôn mình.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 15/8/2023, tại đường La Khê, phường Hương Sơ (TP Huế), Trần Văn Hiền dùng dao dài 46cm chém anh Nguyễn Ngọc T. (SN 1970, quốc tịch Mỹ, về Huế thăm gia đình) nhiều nhát gây thương tích.

Trước đó, chị Nguyễn Thị B. (SN 1976, em gái anh T.) nói với anh T. là Hiền thường xuyên gây gổ với chị, nên anh T. to tiếng với Hiền và yêu cầu chị B. ly hôn. Bực tức nên Hiền đã thực hiện hành vi chém anh T.

Bị cáo Trần Văn Hiền tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Văn Hiền tại phiên tòa.

Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế đã có bản kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể, xác định anh T. bị tổn thương 19%.

Bị cáo đã bồi thường thiệt hại, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đồng thời, bị cáo cũng thành khẩn khai báo, mong được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm được trở về với gia đình.

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu, chứng cứ, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Vì vậy, đã tuyên phạt Trần Văn Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

4 giải pháp công nghệ giúp Vinschool đạt giải 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025'

4 giải pháp công nghệ giúp Vinschool đạt giải 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025'

GD&TĐ - Nhờ triển khai chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI trong thiết kế chương trình, đánh giá giáo viên, kết nối thông tin và hỗ trợ tâm lý học đường, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục duy nhất được vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại giải thưởng Vietnam Digital Awards 2025 (VDA 2025) tổ chức ngày 8/10.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp báo tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ.

Người châu Âu phẫn nộ

GD&TĐ - Bất chấp những lời hứa hẹn, EU vẫn chưa thể cắt quan hệ với Moscow. Ngay cả Washington cũng không thể khiến năng lượng Nga biến mất khỏi EU.