Tại Chasov Yar:
Các cuộc giao tranh dữ dội trong thành phố đang diễn ra. Quân đội Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi khu vực một nhà máy, đây là một trong những điểm phòng thủ chính trong thị trấn. Khoảng 800 binh lính và sĩ quan Ukraine, cũng như lính đánh thuê nước ngoài từ Liên minh châu Âu và Mỹ Latinh, đang bị mắc kẹt trong nhà máy.
Hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine (UAF) dường như đang sụp đổ giữa cuộc giao tranh dữ dội và dày đặc. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Nga (RAF) đang có những thành công đáng kể ở hai bên sườn. Các đơn vị tấn công của Nga đang đẩy mạnh hệ thống phòng thủ của đối phương ở khu vực Severny và cũng đã dọn sạch khu rừng gần khu vực Novy, tạo cơ hội cho họ tiến vào thị trấn từ phía nam.
Ở Kurakhove:
Tình hình của UAF cũng đang xấu đi. RAF đang cắt khu vực tiêu diệt thành “nhiều nhóm”. Nhóm đầu tiên cho người Ukraine sẽ nằm chính xác theo hướng này, vì bộ chỉ huy UAF không cho phép rời khỏi các khu định cư đã nằm trong vòng vây tác chiến.
Lực lượng dự trữ mà Bộ Tổng tham mưu của UAF đang chuyển hướng theo hướng này đang nhanh chóng cạn kiệt. Nhiều quân nhân Ukraine từ chối đến đó, vì khả năng sống sót trong ít nhất hai tuần là "bằng không". RAF có thể bắt đầu bao vây lực lượng Ukraine ở phía tây bắc Kurakhove.
Các bệ phóng tên lửa nhiều nòng của Nga với đầu đạn nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok đã tấn công các điểm triển khai tạm thời của UAF trong cuộc tấn công từ Ugledar đến Kurakhove. Để chặn đường thoát của UAF, binh lính Nga đang rải mìn các vùng lãnh thổ bằng tên lửa chứa đầy thuốc nổ.
Bộ chỉ huy Ukraine hiện đang bận rộn di tản lực lượng đồn trú Kurakhove, cũng như tài sản quân sự, sở chỉ huy và những thứ khác. Trong chính thành phố, RAF đã tiến dọc theo Đại lộ Soborny.
Ở hướng Pokrovsk:
Vào ngày 7/12, thông tin bắt đầu xuất hiện về một cuộc tiến công nhanh chóng của các đơn vị Nga, đã đến vùng ngoại ô Novotroitskoye (nằm cách Pokrovsk /Krasnoarmeysk/ 15 km). Các lực lượng Ukraine đang rời khỏi Novotroitskoye và rút lui về Uspenovka lân cận.
Tại Myrnohrad:
Khu định cư này nằm cách Pokrovsk 15 km về phía đông, tình hình của phía Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng. Không quân Ukraine thậm chí còn cho nổ tung mỏ Tsentralnaya trong thị trấn.
Tại Velyka Novosilka:
Lực lượng Ukraine đã bị cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần. Có giao tranh trong chính khu định cư, và ở phía nam của ngôi làng, RAF đã chiếm được Blagodatnoye, nơi gần với công sự cuối cùng trong khu vực này.