Sập cầu khi đang thi công ở Hà Giang

GD&TĐ - Cây cầu mới khởi công xây dựng vài tháng với kinh phí đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, bị sập khi đang thi công ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Chiều 7/11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sập cầu dân sinh khi đang thi công tại thôn Lũng Cáng.

Vụ sập cầu không gây thiệt hại về người.

Cây cầu dân sinh bắc qua suối tại thôn Lũng Cáng mới được khởi công hôm 7/7.

Trước đó, trong trận mưa lũ ngày 9-10/6, cầu từ thôn Lũng Buông đi thôn Lũng Cáng, xã Thuận Hoà đã bị đổ sập hoàn toàn, cô lập hơn 70 hộ dân của 2 thôn.

Nhiều người dân vẫn đi bộ cheo leo trên cầu gẫy hay đi bè mảng để qua suối, gây mất an toàn.

Trước thực tế đó, huyện Vị Xuyên đã kêu gọi và nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, nhà hảo tâm để xây cầu. Dự kiến, cây cầu sẽ hoàn thành sau khoảng 4 tháng thi công.

Công trình dự kiến sau khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân các thôn Lũng Cáng và Lũng Buông, xã Thuận Hòa.

Kinh phí để xây dựng cầu khoảng hơn 3 tỷ đồng, do huyện kêu gọi, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và một phần đối ứng của huyện Vị Xuyên.

Theo thiết kế, đây là cây cầu bê tông cốt thép kiên cố, có chiều dài 44m, rộng 3,5m và chịu trọng tải 10 tấn.

Tuy nhiên, trong lúc đơn vị thi công đang đổ bê tông mặt cầu vào chiều 6/11, bất ngờ công trình này bị sập đổ.

Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị tài trợ phối hợp với các ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 3 tháng 12.

Không còn sự mở rộng của NATO

GD&TĐ - Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ đã gây chấn động khi loại bỏ cụm từ "mối đe dọa từ Nga" và đánh đòn chí mạng với sự mở rộng của NATO.

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.