Sáng tạo video “Tri ân thầy cô”: Mong duy trì cuộc thi để lan tỏa những giá trị nhân văn

GD&TĐ - Xúc động và nhân văn là những cảm xúc đọng lại trong nhiều giáo viên và học sinh sau khi tham gia Cuộc thi Sáng tạo video “Tri ân thầy cô”.

Sáng tạo video “Tri ân thầy cô”: Mong duy trì cuộc thi để lan tỏa những giá trị nhân văn

Cuộc thi do Báo Giáo dục và Thời đại VP đại diện khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức.

Sân chơi thú vị cho các em học sinh

Sau 2 tháng diễn ra, cuộc thi Sáng tạo Video “Tri ân thầy cô” lần thứ 1 đã khép lại. Từ hơn 200 tác phẩm, BTC đã chọn lựa được 15 tác phẩm để trao giải với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích vào tối nay (18/11). Cuộc thi nhằm tri ân đóng góp của đội ngũ những người đi “gieo mầm” nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các Video đều do học sinh tự dàn dựng và thực hiện
Các Video đều do học sinh tự dàn dựng và thực hiện

Dù chỉ mới lần đầu được tổ chức, nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của hầu hết các đơn vị trường THPT trong toàn tỉnh. Trong đó, nhiều đơn vị đã gửi đến BTC với số lượng hơn 30 Video clip do chính các em học sinh lên ý tưởng và dàn dựng. Mỗi tác phẩm là những thước phim vô cùng xúc động, thú vị về thầy cô dưới góc nhìn của các em học sinh.

Vượt qua hàng trăm tác phẩm, “Chìa khóa thành công” của nhóm Bright Star của trường THPT Nguyễn Đình Liễn (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xuất sắc  giành giải Nhất. Tác phẩm cũng giành giải Video được yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua 3 nền tảng Youtube, Face book và Tiktok (1.700 lượt like; 8.500 lượt bình luận và 54.000 lượt chia sẻ).

Đội Bright Star (trường THPT Nguyễn Đình Liễn) - Giải Nhất và Giải Video được yêu thích
Đội Bright Star (trường THPT Nguyễn Đình Liễn) - Giải Nhất và Giải Video được yêu thích

“Bản thân những giáo viên trong nhà trường khi xem video vô cùng  xúc động bởi một phần đóng góp của chúng tôi được các em thấu hiểu, chia sẻ. Quả thật, đây là một món quà tri ân thầy cô rất đặc biệt trong dịp Hiến chương sắp tới. Tác phẩm khi hoàn chỉnh, BGH nhà trường đã cho trình chiếu vào mỗi giờ sinh hoạt của các lớp vừa thay đổi phương pháp sinh hoạt nhưng cũng lan tỏa những ý nghĩa nhân văn đến các em học sinh”, thầy Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đình Liễn, nói.

Thầy Quyết cho biết, toàn bộ quá trình xây dựng kịch bản và thực hiện video đều do các em học sinh tự làm bằng điện thoại. BGH nhà trường chỉ phân công 2 giáo viên hỗ trợ thêm các em một số đạo cụ trong lúc thực hiện. Qua một ý nhỏ của giáo viên phụ trách, các em đã tự lên ý tưởng, viết kịch bản hoàn chỉnh cho câu chuyện trong video.

Qua các video các em được bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình về các thầy cô giáo
Qua các video các em được bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình về các thầy cô giáo

“Ngôi trường của chúng em nằm ở vùng bãi ngang, hoàn cảnh của các bạn vô cùng éo le, khó khăn. Từ gánh nặng kinh tế đã khiến tình cảm gia đình không được êm ấm ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn. Nhưng trong nhiều năm qua, nhờ sự động viên, hỗ trợ của các thầy cô mà học sinh nhà trường đã có thêm nghị lực để vươn lên thực hiện ước mơ. Nhiều bạn đã vào các trường Đại học, có công việc ổn định… Đó cũng là ý tưởng để chúng em thực hiện video này như một lời tri ân đến thầy cô”, em Nguyễn Thị Quý (thành viên nhóm tác giả Bright Star) chia sẻ.

Với 2 tác phẩm “Tia sáng” và “Tiếp nối ước mơ”, trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã vinh dự giành giải Nhì và Khuyến khích tại Cuộc thi.

Các học sinh tự hóa thân thành nhân vật trong các tác phẩm
Các học sinh tự hóa thân thành nhân vật  trong các tác phẩm

Thầy giáo Lê Ngọc Hội, Bí thư Đoàn trường bày tỏ: “12h trưa ngày 16/11, BGH nhà trường và các học sinh tham gia đều hồi hộp đón chờ kết quả được công bố trên Fan page của Cuộc thi. Nhìn thấy tác phẩm nhà trường có mặt tại giải Nhì thầy trò đã rất vui mừng, không ngờ lướt xuống dưới lại thêm một giải Khuyến khích nữa niềm vui đó càng nhân đôi”.

“Đây thực sự là cuộc thi vô cùng ý nghĩa và bổ ích cho các em học sinh. Qua cuộc thi, các em được sáng sáng tạo, bày tỏ suy nghĩ và cảm nhận của mình về thầy cô giáo. Và qua góc nhìn các em, chúng tôi cũng tự nhìn lại mình và nỗ lực hơn trong công việc”, thầy Hội tâm sự.

Theo thầy Hội, sau khi cuộc thi được phát động, BGH nhà trường đã triển khai đến hơn 30 chi đoàn trong nhà trường. BGH nhà trường cũng rất bất ngờ khi Cuộc thi rất được các em học sinh hưởng ứng. Tranh thủ sau mỗi tiết học, các chi đoàn lại bắt tay tự quay phim sau đó cắt dựng thành các tác phẩm. BGH đã chọn ra 5 tác phẩm có ý tưởng hay trong hơn 30 tác phẩm gửi về để tham gia cuộc thi.

“Mong cuộc thi sẽ tiếp tục duy trì để lan tỏa những giá trị nhân văn”

Điều đặc biệt, qua Cuộc thi Sáng tạo Video Tri ân thầy cô, đã có những cuộc hội ngộ vô cùng xúc động giữa học sinh cũ và thầy giáo của mình.

Tác phẩm “Người thầy truyền lửa” (Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) là một trong những tác phẩm như thế. Tác phẩm kể về thầy giáo dạy Tin -   Võ Trọng Quân, là một giáo viên dạy giỏi nhưng gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.

Thầy Võ Trọng Quân (GV trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) - nhân vật trong tác phẩm video "Người thầy truyền lửa"
Thầy Võ Trọng Quân (GV trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) - nhân vật trong tác phẩm video "Người thầy truyền lửa"
“Dù chỉ là học sinh, nhưng các em đã truyền tải rất nhiều ý nghĩa nhân văn qua video. Thông qua tác phẩm, thầy trò chúng tôi rất muốn tìm được nguồn hỗ trợ cho cuộc sống của thầy Quân đỡ đi những khó khăn, vất vả. Cuộc thi Sáng tạo Video Tri ân thầy cô thực sự là cuộc thi lan tỏa nhiều ý nghĩa nhân văn. Bên cạnh đó còn là sân chơi giúp các em học sinh rèn luyện các kỹ năng, cảm xúc của mình. Tôi hy vọng cuộc thi sẽ được duy trì để lan tỏa những giá trị nhân văn”, thầy giáo Phạm huy Diễn (Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) ghi nhận.

Vợ thầy Quân sau vụ tai nạn đã không có khả năng lao động. Từ một người phụ nữ hoạt bát, xông xáo, cô bỗng thành đứa trẻ luôn cần sự chăm sóc. Sau mỗi giờ dạy, thầy Quân vừa làm mẹ, làm bố lo toạn mọi bộn bề gia đình. Những thước phim về thầy dưới góc máy của các em học sinh Đội tuyển Văn và Tin học trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã thực sự gây xúc động mạnh đến người xem.

Điều bất ngờ, tác phẩm sau khi đăng tải đã nhận được một cuộc điện thoại vô cùng đặc biệt từ học trò cũ của thầy Quân đang làm việc tại Hà Nội. Xúc động trước hoàn cảnh của thầy giáo cũ, người học sinh đã xin được hỗ trợ thầy Quân số tiền 30 triệu đồng như một sự tri ân và chia sẻ với thầy trong cuộc sống. BGH nhà trường đã trao số tiền này đến vợ chồng thầy Quân trong tuần qua. Câu chuyện như một cảnh cuối có hậu cho tác phẩm.

Các tác phẩm là những suy nghĩ, cảm nhận về thầy cô dưới góc nhìn của các em học sinh
Các tác phẩm là những suy nghĩ, cảm nhận về thầy cô dưới góc nhìn của các em học sinh

Còn cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Vân - Bí thư Đoàn trường TH, THCS & THPT - ĐH Hà Tĩnh cũng bày tỏ: “Cuộc thi rất bổ ích và ý nghĩa, vừa tạo được sân chơi cho học sinh sáng tạo vừa giúp các em có thể bày tỏ được tình cảm và sự tri ân của mình dành cho thầy cô. Khi tham gia cuộc thi các em được trải nghiệm và được thể hiện bản thân mình, giúp các em tự tin hơn, năng động hơn. Mong rằng sau này Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tổ chức nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa cho các em”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.