“Sáng kiến” cỗ cưới mùa Covid-19

GD&TĐ - Bữa tối hôm đó trong nhà Bích, không ai nhấc nổi chén cơm lên. Từ bà cho đến bố mẹ và các em, tất cả đều ngồi chống cằm, không nhìn thẳng vào ai. 

“Sáng kiến” cỗ cưới mùa Covid-19

Không thể chịu nổi không khí u ám đó, Bích quyết định lên tiếng: “Thái độ của mọi người như thế này là sao ạ? Con sắp lấy chồng, đây là tin vui chứ đâu phải tin buồn. Sao cả nhà lại đối xử quá đáng với con như vậy?”.

Nghĩ rằng mình mới là người có quyền được bức xúc, bố Bích lớn giọng: “Lúc nãy mày không xem bản tin thời sự hả con? Thời điểm nhạy cảm này không được phép tụ tập trên 30 người đâu.

Cưới với chả xin, mày muốn làng xóm và xã hội chỉ tay vào mặt bố mẹ và nói những lời không ra gì hả con? Bố chỉ nói một lần thôi, hoãn cưới đến năm sau cũng không chết được đâu. Lúc này an toàn mới là trên hết".

Nghe lời mắng nặng nề của bố, miếng cơm trong miệng Bích không thể trôi vào cổ họng, cô nói như sắp khóc: “Nhưng… nhưng… con không thể hoãn cưới được bố ạ”. Lần này đến lượt mẹ Bích phẫn nộ: “Ơ hay, con bé này buồn cười nhỉ? Mày mất hết giá rồi hả con? Không cưới ngay thì mày sợ người yêu chạy mất à?”.  

Bị dồn vào chân tường, Bích đành thú nhận: “Con không muốn bố mẹ mang tiếng, nhưng con… con… có bầu rồi, nếu không cưới ngay thì con sợ…”. Lúc này, người lên tiếng là bà của Bích: “Ối giời ơi, không được rồi, các con cho cháu nó cưới đi thôi. Đừng để cái bụng phình lên trước khi về nhà chồng, làng xóm người ta dị nghị thì khổ”.

Bố Bích dường như không quá bận tâm đến tin “sét đánh” từ cô con gái, ông vẫn đau đáu vấn đề giãn cách xã hội: “Mẹ nghĩ mà xem, bây giờ nhà nhà người người đều phải đeo khẩu trang, lấy đâu ra miệng mà ăn cưới. Con nghĩ, thà mang tiếng “ăn cơm trước kẻng” còn hơn bị cả xã hội lên án vì hành động thiếu ý thức”.

Bà nội Bích tuổi đã cao nhưng luôn là bộ não, là tổng chỉ huy cả gia đình: “Sáng nay mẹ xem trên mạng, thấy người ta vẫn tổ chức đám cưới đúng kế hoạch và thủ tục nhưng vẫn đảm bảo đủ điều kiện phòng chống dịch bệnh, các con thử tham khảo xem sao…”.

Bích sướng run người vì bỗng dưng được bà nội ủng hộ. Ở trong nhà, tiếng nói của bà là quyền lực nhất. Bà nói gì, mọi người răm rắp nghe theo. 

Rạp cưới được dựng lên, cỗ bàn vẫn đầy đủ các món, nhưng khách khứa đến đều bị ấn tượng bởi tấm biển to tướng được kê ngay ngắn trước cửa: “Vui lòng bỏ phong bì vào hộp trái tim và nhận gói thức ăn mang về. Gia đình xin chân thành cảm ơn”. 

Có vẻ khách khứa rất đồng tình với cách tổ chức này, họ lặng lẽ hợp tác cùng gia đình, không bắt tay hay ôm ấp chúc mừng cô dâu, thay vào đó, sự giao tiếp đều thể hiện qua ánh mắt và những cái gật đầu đầy trìu mến, thân thương. 

Đám cưới không ồn ào nhưng hạnh phúc của cô dâu chú rể và 2 bên gia đình vẫn trọn vẹn. Ngay sau khi “ăn cỗ” về, bạn bè của Bích thi nhau chia sẻ những tấm ảnh về một đám cưới thầm lặng mùa dịch lên Facebook và lập tức nhận về những phản hồi tích cực. Ai cũng khen gia đình cô dâu – chú rể sáng kiến, tổ chức một tiệc cưới rất hợp lý.

Sau đám cưới, họ hàng cả 2 bên gia đình đều không ngớt lời khen dành cho bà nội của Bích. Ai cũng phải thừa nhận: Bà đúng là cao tay!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ