Sản xuất hàng chục phiếu xét nghiệm Covid-19 giả, nam thanh niên bị khởi tố

GD&TĐ - Một đối tượng có hành vi làm giả nhiều phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 để bán cho những người có nhu cầu với mục đích sử đụng để di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch.

Một phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 giả bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Đồng Tháp.
Một phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 giả bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. Sa Đéc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 8 tháng đối với Trần Hoàng Ý (SN 1989, ngụ xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc) và Tạ Phước Tài (SN 1979, ngụ phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc) về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, lúc 16h30’, ngày 3/8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 80 (phường 2, TP. Sa Đéc), lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô mang BKS: 66A-101.27 để kiểm tra và khai báo y tế đối với các cá nhân trên xe theo quy định.

Thời điểm trên, xe ô tô do tài xế Tạ Phước Tài điều khiển trên xe có chở chị Hà Thị Tuyết Nga (SN 1985 - vợ anh Tài).

Khi lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện 2 phiếu kết quả xét nghiệm (test nhanh) với Covid-19 có biểu hiện nghi làm giả chữ ký của kỹ thuật viên và đóng dấu mọc đỏ của Công ty TNHH Bệnh viện mắt Quang Đức trên góc trái phiếu xét nghiệm nên tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc Cơ quan CSĐT Công an TP. Sa Đéc tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua kết quả giám định, các phiếu xét nghiệm với Covid-19 trên là giả. Tại cơ quan công an, tài xế Tạ Phước Tài khai nhận đã thuê Trần Hoàng Ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tài xế của mình để được di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, Trần Hoàng Ý đã làm 67 phiếu xét nghiệm giả, với tổng số tiền khoảng hơn 2 triệu đồng cho những người có nhu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.