Samantha Stosur đăng quang tại US Open 2011

Samantha Stosur đăng quang tại US Open 2011

(GD&TĐ) - Trong trận chung kết đơn nữ diễn ra rạng sáng nay (12/9), hạt giống số 9 của giải, Samantha Stosur đã xuất sắc đánh bại nhà cựu vô địch thế giới Serena Williams với tỉ số 2-0 (6-2, 6-3) để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch US Open và cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Stosur (phải) có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình
Stosur (phải) có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình

Đây có thể xem là bất ngờ lớn của giải đấu năm nay bởi nếu xét đến kinh nghiệm và thành tích của hai tay vợt thì vô cùng khập khiễng. Stosur chưa từng giành một danh hiệu lớn nào, trong khi Serena đã có 13 chức vô địch ở Grand Slam - trong đó có ba lần đăng quang tại Mỹ Mở rộng vào các năm 1999, 2002 và 2008.

Với chức vô địch này, Stosur đã có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, cô còn trở thành tay vợt nữ Australia đầu tiên giành Grand Slam kể từ sau khi Evonne Goolagong Cawley chiến thắng tại Wimbledon năm 1980. Đây còn là chiến tích mà suốt 38 năm qua không tay vợt nữ nào của Australia làm được tại riêng Mỹ mở rộng.

Không ai có thể phủ nhận tài năng của Stosur khi tay vợt người Autralia lần lượt bỏ lại sau lưng những tên tuổi như Nadia Petrova, Vera Zvonareva hay “hiện tượng” Angelique Kerber trên hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng.

Ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay, Stosur nhập cuộc với tâm lý và phong độ tốt hơn hẳn tay vợt chủ nhà, sớm giành điểm break để vươn lên dẫn trước 2-1. Bằng những cú đánh bóng hiểm hóc, Stosur tiếp tục bẻ thêm 1 bàn Serena cầm quyền giao bóng nữa và kết thúc set đầu tiên sau 31 phút với tỉ số 6-2.

Sang séc thứ 2, dù bẻ được bàn được giao bóng của Stosur để gỡ hòa 1-1 nhưng Serena lại để tay vợt Autralia làm được điều tương tự đến ba lần. Không những thế, Serena lại thường xuyên đôi co với các quyết định của trọng tài. Bởi tâm lý và áp lực đè nặng khiến Serena không thể hiện được tất cả khả năng của mình và phải chịu gác vợt với tỉ số 3-6, đành nhìn chiếc cúp vô địch được trao cho Stosur.

Phát biểu sau trận đấu, Stosur vui mừng cho biết: "Tôi đã có một ngày thi đấu tốt nhất trong sự nghiệp và thật may mắn, nó lại diễn ra ở giai đoạn này tại New York. Kể từ khi bước vào trận đấu, tôi đã nghĩ đây là một giấc mơ. Tôi thực sự không biết phải nói gì hơn nữa. Thật tuyệt vời!".

Trong khi đó, nhà cựu vô địch thế giới cũng không quên dành những lời khen ngợi cho Stosur: "Mọi thứ hôm nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cô ấy (Stosur) đã chơi quá tốt. Tôi đã cố gắng làm tất cả để thay đổi cục diện ở set 2 song cô ấy lại không dễ dàng bị đánh bại chút nào. Dù sao cũng xin chúc mừng Samantha". 

Phùng Linh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Triệu Ái thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ. Đức

Tháng 5 nhớ Bác...

GD&TĐ - Nhiều năm qua, Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá (Quảng Trị) trở thành nơi tham quan, học tập của học sinh nhằm tưởng nhớ Người...
Minh họa/INT

Cảm ơn thầy đã 'thắp lửa'!

GD&TĐ - Lá thư này, em gói ghém tình cảm, kỉ niệm, niềm vui thầy trò trong năm học lớp 12 tuyệt vời, dành tặng thầy.
Ăn uống ngoài vỉa hè rất phổ biến ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng.

Ghi ở vỉa hè Hà Nội

GD&TĐ - Tối nay, tại quán phở yêu thích ở phố Quang Trung, lần đầu tiên tôi được đến gần những thực khách đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của họ.
Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Chiếc đèn bàn

GD&TĐ - Lúc này, giấc mộng tan đi, ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn hội tụ. Quá khứ qua đi để lại nỗi đau dù là nhỏ nhất trong tâm hồn…