Sắc hoa cài áo nét đẹp mùa Vu Lan xứ Huế

GD&TĐ - Hôm nay 2/9 cũng là ngày rằm tháng 7 âm lịch - Ngày lễ chính trong mùa vu lan báo hiếu để bày tỏ lòng hiếu kính với những đấng sinh thành

Những ngày này, nhiều ngôi chùa tại Cố đô Huế lại thu hút đông đảo Phật tử đến trong ngày lễ Vu Lan …Là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, đây là ngày báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước.
Những ngày này, nhiều ngôi chùa tại Cố đô Huế lại thu hút đông đảo Phật tử đến trong ngày lễ Vu Lan …Là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, đây là ngày báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước.
Và vào dịp lễ này, không thể thiếu nghi lễ Bông hồng cài áo. Bông hồng màu đỏ, thấm thía hơn giá trị khi còn được ở bên những đấng sinh thành. Bông hồng trắng của những ai mất mẹ cha...Mỗi bông hồng như chất chứa tất thảy tâm tư của những người con trong dịp lễ Vu Lan.
Và vào dịp lễ này, không thể thiếu nghi lễ Bông hồng cài áo. Bông hồng màu đỏ, thấm thía hơn giá trị khi còn được ở bên những đấng sinh thành. Bông hồng trắng của những ai mất mẹ cha...Mỗi bông hồng như chất chứa tất thảy tâm tư của những người con trong dịp lễ Vu Lan.
Vu lan là ngày mà nhiều người dân Huế thường đi viếng lễ chùa hoặc thắp hương cho người quá cố. Đây là một nét đẹp truyền thống còn được gìn giữ
Vu lan là ngày mà nhiều người dân Huế thường đi viếng lễ chùa hoặc thắp hương cho người quá cố. Đây là một nét đẹp truyền thống còn được gìn giữ
Ở Huế, Vu lan là lễ hội lớn thứ hai sau lễ Phật Đản và không mâm cao, cỗ đầy. Chùa là nơi quần tụ mọi người. Huế từng được mệnh danh là chiếc nôi của Phật giáo. Đất Cố đô hiện có hàng trăm ngôi chùa, phường nào, làng nào cũng có chùa. Dịp này, các chùa đã mở cửa từ sáng sớm để đón mọi người đến thắp hương, cầu nguyện cho người thân.
Ở Huế, Vu lan là lễ hội lớn thứ hai sau lễ Phật Đản và không mâm cao, cỗ đầy. Chùa là nơi quần tụ mọi người. Huế từng được mệnh danh là chiếc nôi của Phật giáo. Đất Cố đô hiện có hàng trăm ngôi chùa, phường nào, làng nào cũng có chùa. Dịp này, các chùa đã mở cửa từ sáng sớm để đón mọi người đến thắp hương, cầu nguyện cho người thân. 
Hòa vào cùng thiên nhiên, sự yên tĩnh của chùa Huế đã mang lại những giá trị tâm linh cho người dân Huế lẫn du khách viếng thăm. Từ các cụ già cho đến các em bé, cả gia đình cùng đi chùa, tạo nên một không khí thật ấm cúng nơi cửa thiền.

Hòa vào cùng thiên nhiên, sự yên tĩnh của chùa Huế đã mang lại những giá trị tâm linh cho người dân Huế lẫn du khách viếng thăm. Từ các cụ già cho đến các em bé, cả gia đình cùng đi chùa, tạo nên một không khí thật ấm cúng nơi cửa thiền.

Tại chùa Khánh Vân cùng nhiều ngôi chùa khác tại Thừa Thiên - Huế sau cúng dường vào buổi trưa là nghi lễ cài hoa hồng báo hiếu cha mẹ nhân mùa báo hiếu Vu Lan.
Tại chùa Khánh Vân cùng nhiều ngôi chùa khác tại Thừa Thiên - Huế sau cúng dường vào buổi trưa là nghi lễ cài hoa hồng báo hiếu cha mẹ nhân mùa báo hiếu Vu Lan.
Bông hồng màu đỏ, thấm thía hơn giá trị khi được ở bên những đấng sinh thành. Bông hồng trắng của những ai mất mẹ cha..., giọt nước mắt tuôn ra trên khóe mắt khi chưa kịp báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục. Cũng có giọt nước mắt cho cảm xúc nghẹn ngào, hối hận bởi đã từng một lần làm buồn mẹ cha.
Bông hồng màu đỏ, thấm thía hơn giá trị khi được ở bên những đấng sinh thành. Bông hồng trắng của những ai mất mẹ cha..., giọt nước mắt tuôn ra trên khóe mắt khi chưa kịp báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục. Cũng có giọt nước mắt cho cảm xúc nghẹn ngào, hối hận bởi đã từng một lần làm buồn mẹ cha.
Tinh thần mùa Vu Lan được mở rộng,không chỉ giáo dục lòng hiếu thảo mà còn giáo dục tình yêu quê hương đất nước và cả lòng nhân ái với những hoạt động thiện nguyện.
Tinh thần mùa Vu Lan được mở rộng,không chỉ giáo dục lòng hiếu thảo mà còn giáo dục tình yêu quê hương đất nước và cả lòng nhân ái với những hoạt động thiện nguyện.
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp rằm tháng 7 âm lịch – mùa Vu lan báo hiếu - đông đảo người dân lại tập trung đến các chùa để dâng hương, hoa, khấn nguyện, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà. Và “Hoa hồng cài áo” là một trong những nghi thức quan trọng không thể thiếu trong ngày đại lễ Vu lan...
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp rằm tháng 7 âm lịch – mùa Vu lan báo hiếu - đông đảo người dân lại tập trung đến các chùa để dâng hương, hoa, khấn nguyện, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà.  Và “Hoa hồng cài áo” là một trong những nghi thức quan trọng không thể thiếu trong ngày đại lễ Vu lan...
Nâng niu cài nhành hoa lên áo, nhiều người vui sướng, hạnh phúc với đóa hồng đỏ vì bên mình còn cha mẹ; cũng có những người lại ngậm ngùi nhòa lệ cài bông màu hồng màu trắng bởi cha mẹ đã qua đời.
Nâng niu cài nhành hoa lên áo, nhiều người vui sướng, hạnh phúc với đóa hồng đỏ vì bên mình còn cha mẹ; cũng có những người lại ngậm ngùi nhòa lệ cài bông màu hồng màu trắng bởi cha mẹ đã qua đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.