Tham dự đêm hội có ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Về phía địa phương có ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng; cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng, HĐND, UB MTTQ, các phòng, ban và đông đảo thiếu niên nhi đồng trên địa bàn.
Trong không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu của đêm hội trăng rằm, các em thiếu niên nhi đồng đã được lắng nghe Thư gửi chúc Tết Trung thu năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bên cạnh đó, các em còn được hòa mình vào không gian cổ tích qua những câu chuyện về sự tích Tết Trung thu, chị Hằng, chú Cuội đầy thu hút và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động.
Chương trình "Biên cương – Đêm hội Trăng rằm" không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Những phần quà nghĩa tình gởi trao dịp này là điểm tựa tinh thần ấm áp, kịp thời nâng bước các em thơ bước vào năm học mới. Trong khuôn khổ chương trình, Sở GD&ĐT đã trao tặng 20 suất quà tiếp sức cho những học sinh giàu nghị lực, vượt lên hoàn cảnh gian khó.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng dành trao 73 suất quà trao gửi yêu thương, trong đó có 22 suất dành riêng cho các em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và các em trong chương trình "Nâng bước em đến trường". Đồng hành cùng các em, chính quyền xã Sơn Hồng đã gửi trao 27 suất quà chứa đựng tình cảm, sự chăm lo chu đáo đến các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Không chỉ dừng lại ở những giá trị vật chất, từng món quà gửi trao cùng hơi ấm thân thương từ "Đêm hội Trăng rằm" không chỉ thắp sáng những nụ cười, gieo mầm hy vọng và chắp cánh cho ước mơ của các em nhỏ nơi biên cương vượt khó vươn lên mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân vững chắc.