Rơi xuống hồ, hai bé trai chết đuối thương tâm

Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến hai bé trai tử vong.

Rơi xuống hồ, hai bé trai chết đuối thương tâm

Vụ đuối nước thương tâm trên xảy ra vào trưa 6/3 tại thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa). Nạn nhân là cháu Trần Đình L. (5 tuổi) và cháu Huỳnh Văn N. (4 tuổi, ở gần nhà L.).

Rơi xuống hồ, hai bé trai chết đuối thương tâm - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra cái chết thương tâm của hai cháu nhỏ.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, trưa 6/3 gia đình cháu Trần Đình L. không thấy con về nhà nên lo lắng và đi tìm.

Khi ra hồ nước phía sau nhà, bố mẹ cháu L. hoảng hốt thấy con nằm bất động dưới hồ nước. Gia đình L. nhanh chóng đưa cháu lên bờ, tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, cháu L. đã tử vong .

Cùng lúc này, người thân cháu Huỳnh Văn N. (gần nhà L.) cũng không thấy N. về nhà. Nghi N. gặp nạn, gia đình cháu N. và người dân địa phương đã xuống hồ nước phía sau nhà L. lặn tìm và vớt được thi thể cháu N.

Khi xảy ra vụ tai nạn đuối nước người thân hai cháu đang mải nấu cơm trưa, vì vậy nhiều khả năng hai cháu đã rủ nhau ra phía sau nhà cháu L. chơi, không may rơi xuống hồ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an thị xã Ninh Hòa đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình lo hậu sự.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO tung khái niệm Tuyến răn đe phía đông

NATO tung khái niệm Tuyến răn đe phía đông

GD&TĐ - NATO đã triển khai hàng chục cuộc tập trận với tư tưởng định “Tiến về phía đông” hay “Răn đe phía đông”, nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

Đại học Princeton, Mỹ.

Mỹ quay lại dùng SAT, ACT

GD&TĐ - Các trường đại học danh tiếng tại Mỹ yêu cầu điểm SAT và ACT trong tuyển sinh, đánh dấu sự đảo chiều với xu hướng 'không yêu cầu điểm thi' trước đó.

Mất mát tiền tài đôi khi là thử thách thái độ của chúng ta đối với vật chất. (Ảnh: ITN)

Biến mất mát thành bệ phóng hạnh phúc

GD&TĐ - Khi tiền bạc rời xa chúng ta theo cách không ngờ tới, nếu ta rơi vào đau khổ hay giận dữ, thì đó chính là tự dìm mình vào bùn lầy cảm xúc tiêu cực.