Rối trí vì người yêu... quá điệu

GD&TĐ - Từ ngày đến tuổi "cầm cưa" đến lúc cần phải lấy vợ, Thắng luôn giữ vững quan điểm: người ấy của hắn không nhất thiết phải xinh, nhưng nhất định phải điệu. 

Rối trí vì người yêu... quá điệu

Từng có nhiều mảnh tình vắt vai, cuối cùng Thắng cũng "chấm" được một em vô cùng ưng ý. Trong mắt người khác, nàng là một cô gái "điệu rơi điệu rụng", hễ ai nhận xét như thế, Thắng lại vênh mặt tự hào.

Một lần Thắng nhắn tin rủ nàng đi chơi, nàng hỏi: "Trời có nắng không anh?". Thắng bảo: "Nắng nhẹ thôi em ạ, nói chung thời tiết rất thuận lợi để chúng ta đi chơi". Nàng hồn nhiên chốt: "Thế thì anh hãy bắt taxi tới đón em nha, em không thích đi xe máy vì phải mặc áo chống nắng rồi đổ mồ hôi, trôi hết phấn, hic hic".

Nàng muốn gì Thắng cũng chiều. Cứ mỗi lần đi chơi, Thắng tốn không ít tiền taxi, nhưng hắn rất hài lòng vì nàng luôn ý thức gìn giữ nhan sắc. Hắn tự khẳng định, nàng đẹp để cho hắn ngắm chứ còn ai vào đây nữa.

Thi thoảng muốn đổi gió, Thắng đề nghị: "Tối nay chúng mình đi dạo bộ một tí cho mát nhé em, đang có gió nhẹ đấy, thích lắm". Nàng lắc đầu: "Không được! Đi bộ trên vỉa hè khấp khểnh sẽ làm xước giày của em, em không thích đâu".

Thấy nàng nói có lý, Thắng lại chấp nhận đưa nàng đến quán cà phê sang chảnh, ngồi đến khi nào quán đóng cửa mới về.

Độ điệu của nàng ngày càng tăng lên theo thời gian. Mỗi lần đi cà phê hay đi xem phim, cứ dăm mười phút nàng lại bảo: "Em vào nhà vệ sinh tí nhé". Thắng ngây ngô hỏi: "Em bị lạnh bụng à?". Nàng lườm cháy xém: "Không! Em vào dặm lại phấn, ánh sáng trong nhà vệ sinh tốt hơn ngoài này".

Có lần Thắng thắc mắc: "Chúng mình đang ở trong rạp chiếu phim mà, em không cần dặm lại phấn, vì trong này tối lắm, anh còn chẳng nhìn rõ mặt em". Nàng chống đối: "Anh chẳng biết gì cả, phấn này của em còn chống cả mụn nữa đấy, em phải dặm liên tục để mụn không có cơ hội bùng lên". Nhận thấy lý do của nàng chính đáng, Thắng gật gù: "Ừ, thế em cứ đi đi".

Yêu chiều nàng hết mực suốt 3 năm, cuối cùng Thắng cũng mạnh dạn tính chuyện trăm năm với nàng. Cứ ngỡ nàng phải giả vờ nhõng nhẽo để "hành hạ" Thắng một tí, nhưng không ngờ nàng gật đầu cái rụp: "Vâng, mình cưới nhau đi anh".

Hai bên gia đình không có lý do gì để ngăn cản cặp đôi trai tài gái sắc đến với nhau. Lễ ăn hỏi kết thúc tốt đẹp, họ tiến hành lễ cưới ngay sau đó. Nhà trai nhà gái tay bắt mặt mừng gặp nhau, họ nhanh chóng ấn định ngày cưới cho đôi trẻ.

Trước đám cưới vài ngày, Thắng cứ ngỡ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, nhưng bất thình lình, nàng đòi hoãn cưới với lý do: "Anh ơi, em chưa sẵn sàng, chờ em một thời gian nữa được không anh?". 

Thắng ngơ ngác: "Em đừng đùa ác như thế! Người lớn trong nhà đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi". Giọng nàng không hề đùa chút nào: "Em nói thật đấy! Vì đây là chuyện trăm năm nên em không muốn đùa. Ngược lại, em muốn đám cưới của mình diễn ra thật hoàn hảo, bởi thế em mới tạm hoãn một thời gian, chờ đến thời điểm thuận lợi nhất".

Trong lúc rối trí, Thắng không giữ được bình tĩnh: "Thôi cô đừng ngụy biện nữa! Cô đang đứng núi này trông núi nọ rồi đấy! Nói cho tôi biết đi, cô đang bị thằng nào dụ dỗ, hả?".

Nàng bức xúc: "Anh bị làm sao đấy? Em làm gì có thằng nào ngoài anh". Thắng hết kiên nhẫn: "Thế tại sao cô đòi hoãn cưới?". Nàng trả lời lí nhí: "Tại vì... em... em đang có vài nốt mụn trên mặt, lúc nãy em đến spa, người ta bảo mấy nốt mụn này phải điều trị vài tuần mới lặn hết. Mình hoãn lại vài tuần thôi nha, anh nha!".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.