Quyết định chia tay người yêu mê cờ bạc, tôi phát hiện có thai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Em đã rất mệt mỏi về mối quan hệ này nên quyết định dứt khoát chia tay anh nhưng lại phát hiện mình có thai.

Quyết định chia tay người yêu mê cờ bạc, tôi phát hiện có thai

Em năm nay 21 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Anh ấy cùng tỉnh với em nhưng khác huyện, hơn em 5 tuổi.

Công việc của anh không ổn định nên thỉnh thoảng cũng khó khăn về tài chính. Từ năm thứ 3 em đã đi làm thêm để có tích lũy kinh nghiệm và chi tiêu cho bản thân.

Khi lãnh lương anh thường hỏi vay em tiền, lúc đó em nghĩ có tiền không dùng đến thì đưa anh dùng nhưng không hề hay biết anh nướng vào lô đề cờ bạc.

Khi phát hiện ra là lúc anh đã nợ người ta 20 triệu. Em vô cùng sốc, giận và muốn chấm dứt với anh. Anh đã năn nỉ em tha thứ cho anh cơ hội, anh hứa sẽ không chơi món đỏ đen nữa. Sau khi bình tâm lại em cũng đã xuôi và tha thứ cho anh.

Đồng thời bố mẹ anh biết chuyện cũng đã trả nợ giúp. Nhưng sau đó anh vẫn ngựa quen đường cũ, em đã tâm sự và khuyên răn nhiều nhưng anh chỉ ậm ừ rồi để đó.

Và những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên, anh không còn năn nỉ, thay vào đó kệ em giận, anh bỏ đi vài hôm. Đỉnh điểm là khi anh nợ đến 40 triệu, người ta đã đến nhà trọ gặp em thông báo.

Em đã rất mệt mỏi về mối quan hệ này nên quyết định dứt khoát chia tay anh. Sau đó em phát hiện mình có thai. Em đã suy nghĩ bỏ vì còn 1 năm học nữa, giờ không đủ điều kiện để nuôi con.

Khi anh biết chuyện đã khóc, van xin em giữ con lại và muốn về nói chuyện gia đình. Mẹ đẻ em biết chuyện có khuyên em làm mẹ đơn thân.

Gia đình anh ấy biết chuyện thì đã chủ động gặp em và nói khoản nợ đó hai bác sẽ có trách nhiệm, nếu em đồng ý hai bác xin qua nhà nói chuyện người lớn và tổ chức đám cưới cho hai đứa. Hiện tại anh đang rất ăn năn mong em suy nghĩ lại.

Em không biết phải làm sao, con em thì ngày một lớn trong bụng, mong chuyên gia cho em xin lời khuyên.

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng gỡ rối

Chào bạn!

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cảm nhận được sự lo lắng rất lớn phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình ở độ tuổi là một cô gái sinh viên năm cuối.

Bạn thân mến, trong quá trình tham vấn nhiều năm tôi đã từng gặp có bạn trẻ khi biết mình mang thai, cha đứa trẻ ham mê lô đề cờ bạc nhưng vẫn mong muốn một đám cưới diễn ra. Nhưng cũng có bạn trẻ khi mang bầu nhận thấy cha như vậy thì dứt khoát không cưới, sống cuộc sống mẹ đơn thân.

Quyết định dừng lại hay tha thứ đó chính là sự lựa chọn của mỗi người trong cuộc. Tính cách của mỗi người tác động rất lớn tới lựa chọn đó. Dựa vào những gì bạn chia sẻ, tôi cảm nhận được ẩn sâu trong nội tâm bạn mong muốn tha thứ cho anh ấy cơ hội và cũng là cho con bạn cơ hội có gia đình đầy đủ.

Nhưng thứ khiến bạn chưa dám lựa chọn tha thứ đó là lòng tin của bạn dành cho anh ấy còn rất ít. Anh ấy đánh mất niềm tin khi đây là lần thứ 2 chơi trò đỏ đen. Về việc này, tôi thấy rằng xét trong quá trình từ khi bạn quen và yêu anh ấy 4 năm, anh ấy đã đối xử rất tốt với bạn ở 2 năm đầu tiên.

Bạn cũng đã chia sẻ mình rất hạnh phúc với những quan tâm và định hướng anh ấy giúp đỡ bạn. Chứng tỏ anh ấy rất chân thành và xác định với bạn, công việc của anh ấy không ổn định cũng có thể là nguyên nhân khiến anh ấy tìm kiếm thêm các cách khác để tăng thêm thu nhập mà đẩy anh ấy tham gia vào trò đỏ đen và ham mê không dứt ra được bạn ạ.

Bố mẹ anh ấy biết chuyện cũng rất có trách nhiệm đó là điểm bạn có thể ghi nhận. Lúc này, điều quan trọng nhất là bạn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Sau đó nên có cuộc nói chuyện với anh ấy để nghe anh ấy chia sẻ về hành động sai của mình. Lý do gì khiến anh ấy như vậy. Tiếp đến một cuộc gặp bố mẹ hai bên và hai bạn là cần thiết. Tôi cho rằng, người chồng hứa sẽ thay đổi trước bố mẹ hai bên sẽ giúp anh ta đủ động lực bỏ được trò đỏ đen tập trung vào công việc lo cho gia đình.

Sau khi nói chuyện với anh ấy, họp gia đình hai bên xong bạn hãy xin đưa ra quyết định cuối cùng sau một vài ngày mà bạn nghĩ thời gian đó là cần thiết. Tôi tin rằng khi đó bạn sẽ đủ sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.

Chúc mẹ con bạn luôn mạnh khỏe, chúc bạn đưa ra quyết định đúng đắn!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.