"Hủy diệt" Chelsea, HLV Mancini không tiếc lời ca ngợi học trò (clip)

"Hủy diệt" Chelsea, HLV Mancini không tiếc lời ca ngợi học trò (clip)

(GD&TĐ) - Có trận thắng tưng bừng 4-2 trước The Blues ngay tại thánh địa Stamford Bridge (27/2), thầy trò HLV Roberto Mancini tiếp tục giành thêm một lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành một suất dự Champions League ở mùa giải năm nay. Trong bài phát biểu với báo giới, trận đấu vị chiến lược gia Italia của Man xanh đã không tiếc lời ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò…

Clip Man City hủy diệt Chelsea ngay tại Stamford Bridge:


Trận đấu sớm nhất giữa Chelsea và Man City ở vòng 28 Premier League thực sự là một trận cầu tâm điểm thu hút người hâm mộ, đây không chỉ là cuộc chiến của những gã nhà giàu đầy tham vọng nó còn là cuộc đối đầu của những người đầy duyên nợ, HLV Roberto Mancini của Man City và người đồng cấp bên phía Chelsea Carlo Ancelotti, trung vệ John Terry và người đồng đội cũ Wayne Bridge sau scandal tình ái tay ba giữa trung vệ 29 tuổi người Anh và cô bồ cũ của Wayne Bridge bị báo giới khui ra trong thời gian gần đây.

Frank Lampard ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ sân Stamford Bridge
Frank Lampard ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ sân Stamford Bridge

Trở lại Premier League sau thất bại 1-2 trong chuyến làm khách Inter Milan ở vòng 1/8 Champions League, nhưng trong trận đấu tối qua Chelsea vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động trong suốt hiệp một của trận đấu tuy nhiên, cũng phải đến mãi phút 42 của trận đấu, từ một sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Man City, tiền vệ Frank Lampard đã lẻn xuống rất nhanh ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ sân Stamford Bridge. Với thế trận không có nhiều cơ hội nghi bàn tưởng như thiếu gia thành Manchester sẽ trở thành đội bóng đầu tiên xác lập kỷ lục chuỗi 8 trận không thể ghi nổi bàn thắng trong những trận đấu trên sân khách thì bất ngờ đã xảy ra khi hiệp thi đấu thứ nhất bước vào phút bù giờ đầu tiên. Trong tình huống trung vệ 29 tuổi người Anh, John Terry không có sự quyết đoán trong kèm người, tiền đạo người Argentina Carlos Tevez đi bóng đầy nỗ lực trước khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho Man City.

… nhưng lần lượt cả Carlos Tevez…
… nhưng lần lượt cả Carlos Tevez…

Bước vào hiệp hai với thế trận hơn người khi lần lượt cả Juliano Belletti và Michael Ballack bên phía Chelsea bị đuổi khỏi sân do lãnh thẻ đỏ các cầu thủ đội khách Man City có thêm tới 3 bàn thắng nữa bằng cú đúp của Craig Bellamy và bàn thắng thứ hai của Carlos Tevez trong khi đó những nỗ lực của Frank Lampard cũng chỉ giúp đội chủ sân Stamford Bridge có bàn thắng rút ngắn tỷ số của trận đấu xuống còn 2-4. Với trận thắng tưng bừng trên sân khách Man City đã có 3 điểm quý báu để tiếp tục cuộc đua giành một xuất tham dự Champions League mùa giải năm sau trong khi đó khoảng cách của Chelsea và Man Untied bây giờ chỉ còn là 1 điểm trong khi mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút.

… và Craig Bellamy đã nhấn chìm tất cả
… và Craig Bellamy đã nhấn chìm tất cả

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Roberto Mancini đã giành rất nhiều lời có cánh để cơ ngợi tinh thần thi đấu của các học trò: “Wayne Bridge đã có một trận đấu rất tốt và rất tập trung. Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng tôi đã thi đấu với một tinh thần đồng đội tuyệt vời và với chiến thắng này chúng tôi đã giải tỏa được rất nhiều áp lực. Chelsea là một đội bóng thi đấu rất xuất sắc, trong nhiều năm qua họ đã luôn được thi đấu tại Champions League và trận đấu ngày hôm nay thực sự là một trận đấu đầy khó khăn. Nhưng các học trò của tôi đã có một trận đấu tốt, chúng tôi đã tận dụng rất tốt những cơ hội của mình”.

HLV Roberto Mancini đã giành rất nhiều lời có cánh để cơ ngợi tinh thần thi đấu của các học trò
HLV Roberto Mancini đã giành rất nhiều lời có cánh để cơ ngợi tinh thần thi đấu của các học trò

“Điều quan trọng là chúng tôi đã giành được 3 điểm trong trận đấu này, 3 điểm để giải tỏa tinh thần và cho những mục tiêu trong tương lai và những điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng”.

Trong khi đó phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti đã từ chối đổ lỗi trận thua này là do những sai lầm trong phòng ngự của John Terry khi trung vệ này đối mặt với người đồng đội cũ Wayne Bridge sau khi scandal tình ái của trung vệ 29 tuổi ngày bị báo chí khui ra trong thời gian gần đây. Trả lời câu hỏi của Sky Sports về thất bại của Chelsea là sự chú ý của cuộc đối đầu giữa John Terry và Wayne Bridge vị chiến lược gia người Italia của The Blues cho rằng: “Không, tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi cảm thấy thất vọng bởi vì Chelsea đã gục ngã ở một trận đấu quan trọng. Chúng tôi đã thua trận đấu đầu tiên trên sân nhà”.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mất đi sự cân bằng khi liên tiếp để thủng lưới, đây không phải là do những sai lầm cá nhân. Đây không phải là một kết quả tồi tệ, hôm nay không phải là một ngày tốt cho chúng tôi nhưng tôi cần phải tiếp tục duy trì niềm tin vào các cầu thủ của mình. Tôi nghĩ rằng Chelsea đã có một hiệp một thi đấu rất tốt, chúng tôi có được bàn thắng ở những phút cuối hiệp một và có thêm cơ hội trong tình huống thứ hai của Lampard nhưng chúng tôi đã đánh mất lợi thế khi bị san bằng cách biệt ở những phút bù giờ”. 

HLV Carlo Ancelotti đã từ chối đổ lỗi trận thua này là do những sai lầm trong phòng ngự của John Terry
HLV Carlo Ancelotti đã từ chối đổ lỗi trận thua này là do những sai lầm trong phòng ngự của John Terry

“Chúng tôi đã bị mất cân bằng trong hiệp thi đấu thứ hai khi Man City dâng cao đội hình tấn công và đã có được những bàn thắng của mình. Trong hiệp hai, đây là lần đầu tiên chúng tôi bị mất cân bằng khi thi đấu”, vị chiến lược gia người Ý thừa nhận.

Với trận thua này có nghĩa là Arsenal và Man Untied đang có cơ hội để tiếp tục bám đuổi Chelsea trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League và HLV Ancelotti biết rằng The Blues đang đứng trước rất nhiều áp lực khi mà Premier League chỉ còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc: “Hôm nay, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội để tiếp tục nới rộng khoảng cách với Mancheseter Untied và Arsenal nhưng bảng xếp hạng đã nói lên tất cả”.

Kết quả lượt trận vòng 28 tối thứ 7 rạng sáng Chủ Nhật (28/2):


Thứ bảy, 27/2:

Chelsea 2-4 Man City (Lampard 42’ & 90’+1 pen - Tevez 45’+1 & 76’, Bellamy 51’ & 87’)

Birmingham 1-0 Wigan (McFadden 45’+2 pen)

Bolton 1-0 Wolverhampton (Knight 45’+1)

Burnley 1-2 Portsmouth (Paterson 31’ - Piquionne 25’, Yebda 76’ pen)

Chủ Nhật (28/2):

Stoke 1-3 Arsenal (Pugh 8’ - Bendtner 32’, Fabregas 90’+1 pen, Vermaelen 90’+4)

Phạm Nguyễn (theo Goal)

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ