Quảng Trị có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

GD&TĐ - Chiều 5/12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an đối với thượng tá Lê Phi Hùng.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an đối với thượng tá Lê Phi Hùng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Phi Hùng - Trưởng Phòng An ninh nội địa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, kể từ ngày 2/12/2022.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an và chúc mừng thượng tá Lê Phi Hùng được giao nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị tin tưởng với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều đơn vị khác nhau, thượng tá Lê Phi Hùng sẽ phát huy năng lực, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Lê Phi Hùng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Phi Hùng (sinh năm 1978, quê ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, thượng tá Lê Phi Hùng từng đảm nhận các chức vụ Trưởng phòng An ninh nội địa, Trưởng công an TP Đông Hà, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.