Quảng Bình: Thiếu tiền tiêu xài con gái ‘khoắng’ tiền trong két sắt của mẹ

GD&TĐ - Trong lúc mẹ vắng nhà, Hằng đã rút dây nguồn hệ thống camera trong nhà, sau đó lấy chìa khóa mở két sắt trộm tiền, vàng của mẹ rồi đem cất giấu để mục đích tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Hoàng Thị Hằng (con gái bà Lựu) cùng tài sản vụ trộm tại cơ quan Công an.
Đối tượng Hoàng Thị Hằng (con gái bà Lựu) cùng tài sản vụ trộm tại cơ quan Công an.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hằng (SN 1996, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/7, nhận được đơn trình báo của bà Lựu về việc bị kẻ gian mở két sắt lấy trộm nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm 120 triệu đồng tiền mặt và một số kim loại bằng vàng, tổng trị giá mất trộm khoảng 450 triệu đồng.

Công an thị xã Ba Đồn đã triển khai lực lượng và khẩn trương điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện con gái của bà Lựu là Hoàng Thị Hằng có những biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra tại phòng ngủ của Hằng, cơ quan chức năng xác định có tài sản bằng tiền và một số kim loại bằng vàng là những tài sản như bà Lựu trình báo mất trộm, số tài sản này được Hằng cất dấu khá tinh vi.

Hằng khai nhận khi ra ngoài về không có ai ở nhà, lúc này do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hằng nảy sinh ý định lấy trộm tài sản. Sau khi rút dây nguồn hệ thống camera trong nhà, Hằng đi vào phòng ngủ và lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm tiền, vàng đem cất.

Sau đó, Hằng đã gọi điện báo sự việc két sắt bị mở cho mẹ (bà Lựu). Biết sự việc trên bà Lựu đã trình báo cơ quan Công an về việc mất trộm tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều sự kiện đặc sắc về ẩm thực Huế xoay quanh "Ngày Bún bò Huế" từ 23-26/7 tới.

Độc đáo 'Ngày Bún bò Huế'

GD&TĐ - Ngày 10/7, Sở Du lịch TP Huế và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam họp báo công bố sự kiện “Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” chủ đề “Ngày Bún bò Huế”.

Tự hỏi

Tự hỏi

GD&TĐ - Bài thơ "Tự hỏi" của tác giả Hồng Gai như một khúc ca tĩnh tại, nhắc nhở chúng ta về lẽ sống thông tuệ trong cõi nhân sinh.