Quảng Bình: Phát hiện trẻ sơ sinh trong nhà vệ sinh

GD&TĐ - Ngày 9/10, người thuê trọ và người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn tại nhà vệ sinh của phòng trọ bà N.T.C tại TDP 2 phường Bắc Lý (Đồng Hới - Quảng Bình).

Phòng trọ đầu tiên của dãy trọ là nơi phát hiện thi thể của bé sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi.
Phòng trọ đầu tiên của dãy trọ là nơi phát hiện thi thể của bé sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi.

Ngay sau khi phát hiện thi thể bé sơ sinh, bà C đã trình báo cơ quan chức năng đến hiện trường để tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 8/10, nhiều sinh viên đang thuê phòng tại dãy trọ của bà N.T.C tại TDP 2, phường Bắc Lý (Đồng Hới – Quảng Bình) có mùi hôi bốc lên từ căn phòng đầu tiên của dãy trọ.

Nghĩ là có động vật chết bên trong nên đã báo cho bà C. mở cửa kiểm tra, làm vệ sinh.

Tuy nhiên, khi bà C. cùng nhiều người khác mở cửa thì tá hỏa phát hiện bên trong bồn cầu của phòng trọ này là một trẻ sơ sinh còn nguyên rốn đã tử vong.

Bà C và một số người cho biết, cách đây khoảng 2 tháng một phụ nữ đến thuê trọ tại phòng này và vừa chuyển đi cách thời điểm phát hiện sự việc khoảng hơn một tuần.

Hiện thi thể trẻ sơ sinh này được chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục mai táng còn lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.

Pháo phản lực Nga tấn công lực lượng Ukraine tại Pokrovsk.

Điều gì đang xảy ra ở Pokrovsk?

GD&TĐ - Tổng thống Zelensky đang dồn quân vào "cối xay thịt" ở Pokrovsk — thành phố mà ngay cả truyền thông phương Tây cũng gọi là "hết đường sống".