Quảng Bình: Người đàn ông tử vong trong đêm, nghi bị sét đánh

GD&TĐ - Sau nhiều giờ tìm kiếm, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể anh N. dưới đầm nước.

Khu vực, nơi nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường, nghi bị sét đánh.
Khu vực, nơi nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường, nghi bị sét đánh.

Chiều 27/9, ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện người đàn ông tại địa phương tử vong bất thường, nghi bị sét đánh lúc đi đánh cá.

Nạn nhân là anh N. V. N (Sn 1981), trú tại thôn Thạch Thượng 1, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Cụ thể, vào tối hôm qua (26/9), trên địa bàn xã Hồng Thủy có mưa lớn, kèm theo giông sét, anh N. một mình đi đánh cá ở đầm nước sâu ở khu vực ruộng Vời, gần sông Kiến Giang. Sau cả đêm không thấy anh N. trở về, người nhà lo lắng nên đã đi tìm và trình báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Hồng Thủy đã huy động lực lượng chức năng, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Sau khi phát hiện đôi dép và 1 chiếc thuyền nhôm gần đầm nước ruộng Vời, mọi người đã xuống nước lặn tìm.

Khoảng 8 giờ 30, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh N. Nhận định ban đầu nạn nhân tử vong là nghi sét đánh. Hiện, chính quyền địa phương cùng với gia đình đang tổ chức mai táng cho anh N theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình anh N có hoàn cảnh khó khăn, anh là trụ cột chính trong gia đình, nuôi vợ và con nhỏ cùng bố mẹ già, trong lúc đi đánh cá thì không may xảy ra sự việc đau lòng trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.