Quân đội Syria tấn công ở Idlib trước kế hoạch dự kiến

GD&TĐ - Quân đội Syria đang chiếm ưu thế tại căn cứ cuối cùng của IS tại phía nam tỉnh Swayda, tuy nhiên điều này không khiến họ bị xao nhãng ở Idlib ở phía đông bắc – chuyên gia quân sự Rada Ahmed Shariqi nói với hãng tin Sputnik.  

Quân đội Syria ở Swayda
Quân đội Syria ở Swayda

“Idlib là một ưu tiên bởi vì lúc này, có một lượng lớn khủng bố trên thế giới đóng quân tại đây” – ông Shariqi nhấn mạnh.

“Các lực lượng bên ngoài vốn hỗ trợ phiến binh này, sẽ cố gắng cứu họ khỏi kết thúc không thể tránh khỏi” – ông Shariqi nói – “Tôi tin rằng quân đội Syrira sẽ thắng trận đấu quyết định này và sau đó chúng ta có thể nói về việc chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria. Tất cả các khả năng để có được hòa bình sẽ được tận dụng trong giai đoạn cuối của cuộc tấn công”.

Trước đó, một nguồn tin quân sự Syria nói với Sputnik về các cuộc không kích của Syria nhằm vào khủng bố ở tỉnh Idlib và Hama – nơi họ đã tiêu diệt một số đoàn xe của nhóm khủng bố Al-Nusra đang trên đường tới thành phố Al-Tamanah.

Nguồn tin trên nói thêm rằng quân đội Syria tiếp tục tiến hành các cuộc đánh chặn nhằm vào các đường dây tiếp tế của khủng bố và khu vực an toàn của chúng tại Idlib.

Cuối tháng trước, Tổng thống Syria Assad chỉ ra rằng việc giải phóng Idlib – nằm trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - là một trong những ưu tiên của quân đội Syria và vì tỉnh này là nơi trú ngụ của “hàng chục ngàn khủng bố”.

Theo Sputnik/AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án nhận được sự quan tâm đồng hành của Sở GD&ĐT Phú Thọ, các chuyên gia và nhà trường.

Nhà trường, doanh nghiệp nuôi dưỡng đam mê sáng tạo

GD&TĐ - Đằng sau một dự án AI giành giải Nhất quốc gia không chỉ là nỗ lực của học sinh mà còn là vai trò đồng hành của người thầy, sự hỗ trợ từ nhà trường và doanh nghiệp trong hành trình nuôi dưỡng những hạt giống công nghệ cho tương lai.

Đến với bài thơ hay: Nỗi nhớ! của Hồng Gai

Đến với bài thơ hay: Nỗi nhớ! của Hồng Gai

GD&TĐ - Chỉ với những câu từ mộc mạc nhưng đậm chất thơ, 'Nỗi nhớ' của tác giả Hồng Gai đủ sức chạm vào sợi dây nhạy cảm nhất trong tâm hồn người đọc. Bằng thể thơ lục bát truyền thống, tác giả đã dệt nên một bức tranh hoài niệm vừa bảng lảng khói sương, vừa ấm nồng về một miền ký ức đầy ắp yêu thương.