Quán cà phê các loài bò sát ở Campuchia

GD&TĐ - Tại quán cà phê mới khai trương tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, khách hàng có thể vừa thưởng thức nước uống vừa chơi đùa cùng các loại bò sát như trăn, kỳ nhông…

Quán cà phê các loài bò sát ở Campuchia
Quán cà phê các loài bò sát ở Campuchia - Hình 1

Một khách hàng chụp ảnh cùng một con trăn.

AFP dẫn lời chủ quán Chea Raty (32 tuổi) cho biết mục tiêu của anh là giúp mọi người xua tan sự sợ hãi và ghét bỏ đối với các loài bò sát.

Ngoài những con vật nguy hiểm nhốt trong lồng kính như rắn, quán cà phê có “tiếp viên” gồm trăn vàng hoặc giông mào được đưa đến tận bàn để khách vuốt ve và chụp ảnh. “Có một số loại tôi chưa từng thấy trước đây. Chúng thật đẹp nhưng hơi đáng sợ”, cô Y Navim nói trong lúc chụp ảnh cùng một con trăn (ảnh). Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến chỉ trích quán cà phê bóc lột động vật và kêu gọi giới hữu trách can thiệp để trả chúng về môi trường tự nhiên.

Theo Thanhnien.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

GD&TĐ - Việc đồng thời mở hai chiến dịch tấn công đánh chiếm Kupiansk và Pokrovsk là một phần của kế hoạch chiến lược thống nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

Phẩm chất trong lời răn của mẹ

GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.