P.K.O và hành trình ‘giữ nghề - giữ người’ ở Tây Nguyên

GD&TĐ - Cùng với kinh doanh, Công ty TNHH Phụ kiện nội thất ô tô Tây Nguyên (P.K.O) còn là nơi khởi nguồn cho ước mơ lập thân, lập nghiệp.

Anh Võ Thành Tâm trao thưởng trong chương trình tri ân khách hàng.
Anh Võ Thành Tâm trao thưởng trong chương trình tri ân khách hàng.

Buổi chiều ở xưởng nội thất ô tô trên đường Hoàng Minh Thảo (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), tiếng máy móc đã thưa dần. Vài học viên trẻ vẫn nán lại, tỉ mỉ hoàn thiện những công đoạn cuối. Ở góc xưởng, anh Võ Thành Tâm lặng lẽ quan sát từng chi tiết và hỏi học viên học được những gì, làm có mệt không.

bmc3-3271.jpg
Nhân viên kỹ thuật dán phim cách nhiệt cho ô tô.

Từ “vào nghề” đến “ở lại với nghề”

Những năm đầu, anh Tâm bước vào lĩnh vực này bằng một gara nhỏ, nhận thi công, lắp đặt phụ kiện ô tô. Thị trường khi ấy còn hẹp, nhân lực tay nghề thiếu, mỗi đơn hàng đều là một lần học hỏi. “Đi chậm để không phải quay đầu” – anh tự nhắc mình trong giai đoạn nhiều chông chênh.

Sau vài năm bám xưởng, anh nhận ra: muốn đi xa phải giữ chữ tín và chất lượng. Từ nền tảng đó, anh chuyển dần sang phân phối, hợp tác với các đối tác uy tín, từng bước xây dựng P.K.O. Doanh nghiệp không chạy theo số lượng, ưu tiên sản phẩm phù hợp điều kiện địa hình – khí hậu Tây Nguyên.

1-tam.jpg
Anh Võ Thành Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Phụ kiện nội thất ô tô Tây Nguyên.

Trong hành trình 5 năm, điều khiến anh Tâm trăn trở không chỉ là thị trường mà là con người. Bởi ở Tây Nguyên, không ít bạn trẻ rời quê sớm, học nghề chắp vá rồi bỏ dở vì thiếu định hướng và cơ hội.

Bên cạnh phân phối, anh Tâm duy trì BMC Work Shop tại số 02 Hoàng Minh Thảo. Đây không chỉ là showroom, xưởng dịch vụ nội thất ô tô, mà còn là nơi đào tạo thực hành cho nhiều học viên đến từ các miền quê còn khó khăn.

tai-tro-kim-cuong.jpg
Anh Võ Thành Tâm trao biểu tượng tri ân bà Phùng Quỳnh Anh, Tổng giám đốc MT Group, nhà tài trợ kim cương cho giải Pickleball Aozoom Cup 2026.

Các em học từ thao tác cơ bản đến kỹ năng chuyên sâu, làm thật – sai thật để trưởng thành. Môi trường làm việc kỷ luật nhưng gần gũi: người học được hướng dẫn tỉ mỉ, đồng thời phải chịu trách nhiệm với từng sản phẩm mình làm ra. Sau thời gian đào tạo, nhiều học viên được giữ lại làm việc, có thu nhập ổn định; một số khác được giới thiệu vào hệ thống đại lý, đối tác.

“Tôi không mong học viên thành thợ giỏi ngay, chỉ mong các em không bỏ nghề giữa chừng”, anh Tâm chia sẻ. Với anh, “giữ người” không phải khẩu hiệu, mà là trao cho người trẻ một nghề để tự đứng vững, để bớt cảnh rời quê trong bấp bênh.

quoc-te.jpg
Các đối tác của P.K.O cùng hòa nhịp với những điệu múa truyền thống của người Ê đê (Đắk Lắk) trong chương trình tri ân khách hàng sau 5 năm hoạt động.

Kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

Song song hoạt động sản xuất – kinh doanh, P.K.O và BMC Work Shop còn phối hợp Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Hội Nội thất ô tô Tây Nguyên thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, đồng hành cùng các hoạt động nhân ái tại địa phương.

1000036177.jpg
Anh Võ Thành Tâm - đại diện Hội Nội thất ô tô Tây Nguyên, trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng trong trận lũ lịch sử ở Đắk Lắk.

Trong đợt mưa bão lịch sử vừa qua, doanh nghiệp cùng các đơn vị đồng hành trao tặng tiền mặt và đồ dùng học tập cho học sinh; đồng thời chia sẻ khó khăn với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

2.jpg
Những chiếc xe đạp do Hội Nội thất ô tô Tây Nguyên hỗ trợ được PA03 và đại diện Báo GD&TĐ trao tặng cho học sinh Trường Tiểu học Phú Mỡ.

Giữa lúc thị trường phụ kiện, nội thất ô tô ngày càng sôi động, anh Võ Thành Tâm vẫn chọn đi chậm: chậm để đào tạo con người, chậm để giữ chuẩn mực nghề, xây nền tảng vững chắc. Đó chính là hành trình “giữ nghề – giữ người” giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ