Bàn giao nhà nhân ái cho học sinh nghèo vượt khó tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo GD&TĐ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và BMC Workshop Buôn Ma Thuột phối hợp bàn giao nhà nhân ái cho gia đình học sinh nghèo vượt khó tại Đắk Lắk.

Bàn giao nhà cho gia đình em Y Garia Mlô. (Ảnh: MT)
Bàn giao nhà cho gia đình em Y Garia Mlô. (Ảnh: MT)

Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà nhân ái cho em Y Garia Mlô (lớp 5, Trường Tiểu học Ama Khê, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Chính quyền địa phương và bà con đến chúc mừng 3 mẹ con em Y Garia trong ngày nhận nhà mới. (Ảnh: MT)

Chính quyền địa phương và bà con đến chúc mừng 3 mẹ con em Y Garia trong ngày nhận nhà mới. (Ảnh: MT)

Công trình do Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Báo GD&TĐ, BMC Workshop Buôn Ma Thuột kết nối các đơn vị, mạnh thường quân tài trợ. Sự chung tay của các mạnh thường quân cũng góp phần thực hiện mục tiêu tại dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và MN.

Dự lễ bàn giao có ông Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk; đại diện Báo GD&TĐ tại miền Trung - Tây Nguyên; đại diện phòng GD&ĐT Krông Búk; đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cư Né; đại diện Trường Tiểu học Ama Khê; anh Võ Thành Tâm - Đại diện các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân cùng đại diện gia đình và bà con buôn K'tơng Drun, xã Cư Né.

Trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình em Y Garia. (Ảnh: MT)

Trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình em Y Garia. (Ảnh: MT)

Theo thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ama Khê, hoàn cảnh em Y Garia hết sức đặc biệt. "Bố bỏ đi, 3 mẹ con phải ở nhờ nhà chị gái của mẹ. Trong khi, nhà chị này cũng thuộc diện khó khăn. Tuổi thơ của Y Garia và 2 em vừa thiếu hơi ấm của cha, vừa thiếu cái ăn, cái mặc. Thế nhưng, em luôn đạt thành tích cao trong học tập, trong đó, 3 năm liền đạt học sinh giỏi. 2 em của Y Garia cũng có kết quả học tập tốt và được khen thưởng. Hiện Y Garia đã lên lớp 6 (Trường THCS Phan Chu Trinh)", thầy Tuấn cho hay.

Gia đình học sinh Y Garia Mlô lúc còn ở nhờ nhà chị gái của mẹ. (Ảnh: Thành Tâm)
Gia đình học sinh Y Garia Mlô lúc còn ở nhờ nhà chị gái của mẹ. (Ảnh: Thành Tâm)

Còn theo ông Y Oanh Niê, Phó Chủ tịch HĐND xã Cư Né, gia đình Y Garia thuộc diện hộ nghèo. Một mình mẹ phải lo cho 3 đứa con ăn học hết sức khó khăn. Việc được hỗ trợ căn nhà sẽ giúp gia đình yên tâm trong những ngày mưa gió.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với ban tự quản và đoàn thể buôn tiếp tục động viên gia đình Y Garia cũng như các gia đình khác chăm lo lao động sản xuất, quan tâm đến việc học của con cái", ông Y Oanh nói.

2 anh trai đang đi học, em út H' Ly Da Mlô (lớp 1) cùng mẹ học bài trong ngôi nhà mới. (Ảnh: Thành Tâm)

2 anh trai đang đi học, em út H' Ly Da Mlô (lớp 1) cùng mẹ học bài trong ngôi nhà mới. (Ảnh: Thành Tâm)

Xúc động khi đón nhận căn nhà mơ ước, chị H' Hiêh Mlô (mẹ của Y Garia) nói: "Có được căn nhà này là điều quá lớn với 3 mẹ con tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho các con tôi".

Chị H' Hiêh Mlô cùng con gái út trong ngày đón nhận ngôi nhà mới. (Ảnh: MT)

Chị H' Hiêh Mlô cùng con gái út trong ngày đón nhận ngôi nhà mới. (Ảnh: MT)

Theo anh Võ Thành Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Phụ kiện nội thất ô tô Tây Nguyên (đại diện nhà tài trợ) cho biết, việc triển khai xây dựng nhà nhân ái số 1 lần này nằm trong chương trình phối hợp của đơn vị với Báo Giáo dục và Thời đại.

Các đơn vị đồng hành, tài trợ gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MT Group, Công ty TNHH TMDV Minh Phúc Anh - Focal Việt Nam, Công ty TNHH Wolver Việt Nam, cửa hàng nội thất ôtô BMC Workshop, cửa hàng nội thất Tiến Dũng Auto, cửa hàng nội thất Car Spa 47, nội thất ô tô Đắk Nông và các mạnh thường quân.

Tổng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình em Y Garia Mlô là 80 triệu đồng. Diện tích xây dựng 60m2, nhà cấp 4, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, công trình vệ sinh và bếp nấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.