Phòng không Syria bắn rơi máy bay do thám Israel

GD&TĐ - Một hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm tiến hành trinh sát trong không phận Syria đã kết thúc thất bại.

Máy bay do thám Israel bị tổ hợp phòng không Buk-M2E của Syria bắn rơi.
Máy bay do thám Israel bị tổ hợp phòng không Buk-M2E của Syria bắn rơi.

Một máy bay không người lái của Israel đã cố gắng xâm phạm biên giới không phận Syria và ngay lần đầu tiên vượt không phận, nó đã bị tổ hợp phòng không Buk-M2E phá hủy ngay lập tức.

Theo hãng tin Avia.pro, việc quân đội Syria tấn công máy bay không người lái của Israel mà không cảnh báo cho thấy các thỏa thuận ký kết trước đây giữa Nga và Israel về Syria sẽ không còn được Damascus thực hiện.

Ngoài ra, với thực tế là máy bay không người lái của Israel chỉ xâm nhập được 1,5km vào không phận Syria, hệ thống cảnh báo vi phạm không phận của Damascus hoạt động rất hiệu quả. Tên lửa đã được phóng đi chính xác vào thời điểm máy bay Israel vượt biên giới không phận Syria.

Đánh giá về bức ảnh do quân đội Syria công bố, máy bay không người lái mà Israel sử dụng lần này khá lớn, có thể là một chiếc IAI Heron. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel từ chối bình luận về điều này.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẹ ơi, con đã về rồi!

Mẹ ơi, con đã về rồi!

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.

Niềm vui đọc sách tại Thư viện Trường THCS La Hiên (xã La Hiên, Thái Nguyên).

Thói quen đọc không thể hình thành bằng mệnh lệnh

GD&TĐ - Việc đọc sách hết sức quan trọng trong đời sống giáo dục, nhưng để giúp học sinh hứng thú, tự giác và đọc sách như một thói quen thường xuyên thì còn nhiều thử thách, đặc biệt trong bối cảnh đời sống chịu tác động mạnh của công nghệ hiện nay.