Phó nguyên soái Anh thừa nhận cuộc chiến đang đi vào ngõ cụt

GD&TĐ - Phó nguyên soái Anh Sean Bell cho biết, Tổng thống Zelensky đã thấy ngõ cụt sau những thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine trên tiền tuyến.

Phó nguyên soái Anh thừa nhận cuộc chiến đang đi vào ngõ cụt

Giới chính khách và truyền thông phương Tây đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ở Ukraine; trong đó, các quan chức và truyền thông Anh đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột Ukraine, bởi chính quyền London đã đóng góp rất lớn vào việc thúc đẩy cuộc đối đầu giữa Kiev và Moscow.

Mới đây, Phó Nguyên soái Không quân Anh đã nghỉ hưu Sean Bell cho biết trên kênh truyền hình Sky News của Anh rằng, năm 2023 bắt đầu rất lạc quan đối với Ukraine, nhưng kết thúc của nó lại có vẻ cực kỳ bi quan.

Theo ông, trong suốt cả năm qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đôi khi phải đưa ra những quyết định rất khó khăn, gắn liền với số phận của đất nước, tương lai của người dân và triển vọng cá nhân của ông với tư cách là nguyên thủ quốc gia.

Giờ đây, sau những thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tiền tuyến, đặc biệt sau là cuộc phản công kéo dài đã 6 tháng nhưng không đạt được bất cứ mục tiêu nào, ông Zelensky thấy mình đang đi vào ngõ cụt.

Cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Zaporozhye đã không thành công, trong khi các xu hướng xấu được quan sát thấy trên khắp các mặt trận khác, đặc biệt là ở Donetsk và Kharkiv.

Cùng lúc đó, mùa đông đã đến ảnh hưởng xấu đến khả năng tác chiến của Quân đội Ukraine, trong khi đó, phương Tây giảm sự hỗ trợ dành cho Kiev xuống mức tối thiểu, còn Nga thì ngày càng gia tăng áp lực trên khắp các hướng tấn công ở Donetsk, Kherson, Zaporozhye, Kharkiv...

Những thành công của Lực lượng vũ trang Nga cả ở lĩnh vực phòng thủ lẫn tấn công cho thấy một triển vọng hết sức đáng quan ngại là về lâu dài, kết quả của cuộc đối đầu sẽ nghiêng về Moscow.

Theo vị quan chức quân sự cao cấp của Anh, chỉ số chính để đánh giá thành bại của cuộc xung đột Nga-Ukraine là quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ.

Hiện nay, Ukraine hầu như không giành lại được bất kỳ vùng đất nào mà Nga có được sau khi mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, ngược lại, Moscow đang đẩy mạnh tấn công, ồ ạt đánh vào nhiều thành phố lớn ở Donetsk, với mục tiêu là kiểm soát toàn bộ Donbass trước khi kết thúc năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ