'Phép màu' về với Làng Nủ

GD&TĐ - Ngày 13/9, 2 hộ với 8 nhân khẩu được cho là mất tích sau khi lũ quét qua Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), đã trở về an toàn.

Ông Hoàng Văn Tiện (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình về trình báo an toàn, sáng 13/8.
Ông Hoàng Văn Tiện (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình về trình báo an toàn, sáng 13/8.

Sau chuỗi ngày buồn liên tiếp tìm kiếm được những nạn nhân mất tích trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, sáng 13/8, 2 hộ gia đình với 8 khẩu được cho là mất tích đã trở về an toàn.

Câu chuyện này tựa một “phép màu”, thắp thêm niềm hi vọng cho lực lượng cứu hộ nơi đây.

Ông Hoàng Ngọc Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ cho biết, 2 gia đình vừa về trình báo là hộ ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân. Cả 2 hộ này có 8 người vẫn được cho là mất tích sau trận lũ quét, giờ đã trở về an toàn.

lao_cai_mua_lu_1.jpg
Các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Làng Nủ.

Tính đến 8h30 sáng 13/9, trận lũ quét lịch sử tại thôn Làng Nủ đã khiến 46 người chết, 17 người bị thương đang được điều trị. Số nạn nhân mất tích còn 41 người.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Một bộ phận hỗ trợ chôn cất nạn nhân tử vong. Chính quyền cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các lớp học tại Pháp thường rơi vào tình trạng quá tải.

Vì sao giáo viên Pháp đồng loạt bỏ nghề?

GD&TĐ - Trước tình trạng lương thấp, sĩ số lớp học đông và nhu cầu đổi mới giáo dục ngày càng tăng, giáo viên Pháp đồng loạt bỏ việc với số lượng kỷ lục.