Phạt tiền, tước bằng lái tài xế bị tố ‘chặt chém’ du khách Thái Lan

GD&TĐ - Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính để phạt tiền, tước bằng của lái xe bị tố "chặt chém" du khách Thái Lan.

 Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng lập biên bản với tài xế. (Ảnh: Thanh tra Sở GTVT)
Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng lập biên bản với tài xế. (Ảnh: Thanh tra Sở GTVT)

Ngày 21/11, thông tin từ Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế bị du khách Thái Lan tố “chặt chém” cước vận chuyển.

Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.A.T. (38 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về lỗi "Điều khiển ô tô tham gia kinh doanh vận tải theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách" được quy định tại điều 23 Nghị định 100 của Chính phủ.

Với lỗi vi phạm này, tài xế T.A.T. phải chịu mức phạt từ 1 triệu đồng - 2 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Cùng kinh doanh (TP Đà Nẵng) với lỗi "Sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà không có hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách" được quy định tại điều 28 Nghị định 100 của Chính phủ.

Hợp tác xã Cùng kinh doanh cũng sẽ bị phạt hành chính mức từ 10 triệu đồng - 12 triệu đồng.

Trước đó, trên trang Facebook "Hội lái xe Grab Đà Nẵng" đăng tải bài viết của 1 du khách Thái Lan về sự việc bị "chặt chém" cước taxi.

Theo nội dung bài viết, tài xế xe 43A - 309.27 thỏa thuận mức giá 1,5 triệu đồng cho chuyến đi từ khách sạn ở Đà Nẵng đến Bà Nà Hills và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Tuy nhiên, du khách này nói đã phải trả 3,8 triệu đồng cho chuyến đi.

Cuối bài viết, du khách còn đăng ảnh chụp biển số của chiếc taxi.

Qua xác minh của Sở GTVT TP Đà Nẵng, chủ phương tiện bị tố chặt chém là ông T.A.T., xã viên Hợp tác xã Cùng kinh doanh.

Ngay sau đó, Sở GTVT đã tạm thời đình chỉ hoạt động, tạm thu hồi phù hiệu phương tiện này để cơ quan chức năng xác minh sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.