Phát hiện nửa tấn mỡ lợn bẩn trong cơ sở chế biến ở Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Số lượng lớn mỡ lợn có màu đen, bốc mùi được phát hiện tại một cơ sở tư nhân ở Vĩnh Phúc.

Công an thành phố Vĩnh Yên kiểm tra nơi chế biến mỡ. Ảnh: Ánh Hương
Công an thành phố Vĩnh Yên kiểm tra nơi chế biến mỡ. Ảnh: Ánh Hương

Ngày 18/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với ngành chức năng của thành phố kiểm tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Vân (SN 1969) đang có hành vi sản xuất, chế biến mỡ lợn tại nhà ở đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một nồi lớn mỡ lợn có màu đen kịt đang được nấu trên bếp lò.

Một xe tự chế để trong sân chất đầy túi mỡ lợn đã bốc mùi nồng nặc. Cạnh khu vực chế biến có 5 bao tải đựng tóp mỡ màu nâu đen.

Tổng khối lượng sản phẩm mỡ lợn thu giữ khoảng 500kg.

Tổ công tác yêu cầu bà Vân xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc sản xuất, chế biến mỡ lợn nêu trên nhưng bà này không xuất trình được.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức thu giữ để tiêu hủy số sản phẩm động vật là mỡ lợn nêu trên.

Vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các quân nhân tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức.

Khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt

GD&TĐ - Đến cuối năm 2026, quân đội NATO tại châu Âu sẽ bị cắt giảm vài nghìn binh sĩ, Đức bị ảnh hưởng đầu tiên và tiếp theo là Tây Ban Nha rồi tới Ý.

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

GD&TĐ - BTS đã có buổi gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, nơi hàng chục nghìn người hâm mộ đã tập trung bên ngoài để chào đón họ.

Thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: UTE

Xu hướng vào đại học bằng kỳ thi riêng

GD&TĐ - Vài năm trở lại đây, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học thông qua phương thức xét tuyển từ các kỳ thi riêng có xu hướng gia tăng, trong khi phương thức xét học bạ dần giảm.

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Tiếng rao trong gió

GD&TĐ - 'Vé số… vé số đi… vé số chiều sổ đi…'. Tiếng rao của thằng Tủn lẩn khuất giữa chiều buông, cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lọt thỏm giữa những cơn gió đồng xào xạc.