Trong lúc phân loại áo quần quyên góp để tặng bà con vùng lũ Nam Trung bộ, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi), cựu nhà giáo ở xã Vĩnh Linh, phát hiện một hộp trang sức trong túi một áo khoác cũ.
Bên trong hộp có 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền và 1 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng, tổng giá trị khoảng 4 chỉ vàng.
Ngay sau khi phát hiện, bà Hoàng Thị Triều cùng nhóm thiện nguyện đã đăng thông tin lên mạng xã hội và trình báo Công an xã Vĩnh Linh để hỗ trợ xác minh, tìm lại chủ nhân số tài sản nói trên.
Qua rà soát, công an xác định số tài sản trên thuộc về chị Phạm Thị Hoài, trú thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng.
Theo lãnh đạo Công an xã, nhiều khả năng tài sản được cất quá lâu trong túi áo nên chị Hoài quên.
Công an xã đã mời chị Hoài đến làm việc, đối chiếu và trao trả đầy đủ tài sản.
Hành động trung thực, nghĩa tình của bà Triều – một cựu nhà giáo cùng nhóm thiện nguyện được đánh giá cao, cần được lan tỏa và biểu dương trong cộng đồng.