Vụ Tuấn “khỉ”: 19 bị cáo hầu tòa

GD&TĐ - Tòa hình sự - Tòa án nhân dân TPHCM vừa quyết định mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) dùng súng bắn 5 người tử vong xảy ra cuối tháng 1/2020 tại TPHCM.

Lực lượng an ninh truy bắt Tuấn “khỉ” tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM).  Ảnh: CTV
Lực lượng an ninh truy bắt Tuấn “khỉ” tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM). Ảnh: CTV

Bị cáo buộc về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm, 19 người liên quan vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) sắp hầu tòa.

Hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội

Tòa hình sự - Tòa án nhân dân TPHCM vừa quyết định mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) dùng súng bắn 5 người tử vong xảy ra cuối tháng 1/2020 tại TPHCM. Phiên tòa dự kiến mở vào ngày 5/12 do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.

Theo đó, 19 bị can trong vụ án hầu tòa, bị truy tố về các tội: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm”.

Cáo trạng của Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm) về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Phạm Thanh Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng một túi đạn, mang về Việt Nam và đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ.

Trong đó, Phạm Thanh Tâm đã đưa cho Tuấn “khỉ” 1 khẩu súng AK và Tuấn sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp số tiền 800 triệu đồng trên địa bàn huyện Củ Chi.

Trong quá trình điều tra, công an xác định, sau khi sử dụng súng AK bắn chết 4 người, Tuấn “khỉ” đã cướp khoảng 1 tỷ đồng và đưa cho Tý bà Dòm cất giữ. Tý bà Dòm được cho là bạn thân của Tuấn “khỉ”. Sau đó, Tý bà Dòm trốn chạy và bị bắt giữ tại tỉnh Bến Tre.

8 bị can gồm: Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt (mới bị bắt tạm giam vào ngày 3/6), Nguyễn Văn Vui - cùng bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 5 bị can Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài ra, bị can Đặng Ngọc Trung bị đề nghị truy tố về tội “không tố giác tội phạm” và 4 bị can Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị đề nghị truy tố về tội “che giấu tội phạm”.

Theo Viện KSND TPHCM, hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về phần dân sự, cáo trạng nêu, gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường trên 2,2 tỷ đồng và các chi phí theo quy định và phụ giúp việc nuôi 2 con nhỏ của phía nạn nhân. Một số bị hại khác không có yêu cầu bồi thường.

Sát thủ máu lạnh từng là người có ý chí vươn lên?

Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, trái) và Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm). Ảnh: CACC
Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, trái) và Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm). Ảnh: CACC

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, chiều 29/1/2020, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) đến sới bạc trong khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, để sát phạt. Khi hết tiền, Tuấn gọi điện thoại nhờ em họ là Lê Quốc Minh về nhà mẹ lấy 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Tuấn xảy ra mâu thuẫn với một số người trong sới bạc nên bỏ đi.

Một giờ sau, Tuấn lấy khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn rồi chạy xe máy quay lại sới bạc. Tại đây, Tuấn xả súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi lấy xe SH cùng túi có 802 triệu đồng. Tuấn chạy đến nhà Tý “bà Dòm” đưa túi tiền nhờ chuyển cho vợ rồi bỏ đi. Sau đó, người này tiếp tục thực hiện một vụ cướp xe vào chiều cùng ngày.

Rạng sáng hôm sau, Tuấn bắn chết một người ở tỉnh lộ 15, đoạn qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, rồi cướp xe máy chạy về huyện Hóc Môn. Sau khi vứt xe xuống mương, Tuấn “Khỉ” bơi sang nhà Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh. Dù biết Tuấn vừa gây án nhưng người này vẫn tiếp tay cho Tuấn bỏ trốn nhưng không thành. Tối 13/2 rạng sáng 14/2, cảnh sát phát hiện vị trí ẩn nấp của Tuấn nên tổ chức bao vây. Khi Tuấn chống trả thì bị công an nổ súng tiêu diệt.

Việc Lê Quốc Tuấn - một người đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhưng có máu lạnh như vậy khiến nhiều người tò mò. Thông tin chúng tôi thu thập được, Tuấn “khỉ” ngụ tại căn nhà nằm trên đường 131, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TPHCM), cách hiện trường sòng bạc mà Tuấn nổ súng khiến 4 người chết, 1 người bị thương khoảng 2 km.

Nhà Tuấn thuộc dạng cấp 4 nhưng nằm ở khu vực nửa quê nửa phố, có sân vườn khá rộng rãi, đây là kiểu kiến trúc quen thuộc ở Củ Chi. Theo lời một hàng người hàng xóm, Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình cùng với 2 người chị ruột nhưng đều có gia đình ở riêng. Nghi can đã có vợ và 2 con trai, đứa 6 tuổi và 3 tuổi, sinh sống tại nhà cha mẹ.

Người hàng xóm cho biết, thường thấy cha mẹ, vợ và 2 con của Tuấn ở nhà. Riêng Tuấn thường ở lại đơn vị, trước đây là Trại giam Chí Hòa và gần đây là Nhà tạm giữ của Công an Q.11, TPHCM. Hằng tuần, Tuấn về nhà khoảng 2 - 3 ngày nhưng không cố định.

Một nguồn tin từ một người dân khu vực Trại giam Chí Hòa cho hay, trước đây Tuấn đi làm nghĩa vụ quân sự tại đây. Sau khi hết hạn nghĩa vụ thì về làm theo dạng dân quân tự vệ cho Công an Q.11. Theo thời gian, Tuấn được nhận vào làm chính thức Công an Q.11. Trước khi gây án, Tuấn mang lon Thượng úy, công tác tại Nhà tạm giữ của Công an Q.11, TPHCM.

Ngoài ra, người dân xung quanh nhà Tuấn còn tiết lộ, gia đình Tuấn không phải là dân “gốc gác” như một số thông tin trên mạng lan truyền. Cụ thể, cha Tuấn chỉ là phụ xe đưa đón học sinh ở địa phương. Mẹ Tuấn thì nấu nước sâm để bán. Vợ Tuấn khoảng 16 giờ chiều mới ra bán bánh tráng trộn trước nhà, thời gian còn lại dành chăm sóc 2 con nhỏ.

“Tôi đã sống ở đây 15 năm, lúc Tuấn còn nhỏ. Từ đó đến nay tôi không thấy Tuấn có biểu hiện quậy phá hay làm gì tai tiếng. Tuấn là người có ý chí vươn lên trong gia đình…” - bà Chín, hàng xóm nhà Tuấn thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ