Sát hại em gái người tình để cướp tài sản

GD&TĐ - Vốn là kẻ máu me lô, đề nên Thùy mắc nợ ngân hàng và một số người. Bị chủ nợ hối thúc, lại thấy chị H. ở một mình, có nhiều trang sức trên người nên hắn nảy ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Thế Thùy tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Vũ Thế Thùy tại cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa xét xử, gần như lúc nào Thùy cũng cúi gằm mặt xuống... Không ai có thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Liệu hắn có chút gì ăn năn trước hành vi tàn ác của mình? Những câu trả lời chủ tọa phiên tòa của hắn khá bình tĩnh, lạnh lùng... Lạnh lùng như lúc hắn ra tay tàn độc tước đi mạng sống của người khác một cách man rợ, mất hết tính người...

Thi thể cháy đen trên triền đê

Bị cáo Vũ Thế Thùy (bên phải) và Phạm Xuân Trường.
Bị cáo Vũ Thế Thùy (bên phải) và Phạm Xuân Trường.

Chiều ngày 9/11/2018, Công an xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nhận được tin báo của ông Vũ Quang Tuyền, người dân thôn Bắc Phong cùng xã. “Khoảng 13 giờ, tôi đi thăm đầm rươi thì phát hiện thấy xác chết cháy đen úp mặt vào chân đê. Mới đầu, tôi tưởng là người giả nhưng sau đó thấy có mùi hôi và ruồi bâu vào hai bên cánh tay nên đã báo lực lượng chức năng”, ông Tuyền kể. Công an xã Kiến Thiết đã nhanh chóng đến hiện trường.

Ngay lập tức, thông tin được báo về Công an TP Hải Phòng. Giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án mang bí số 118G để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Tiên Lãng, triển khai các biện pháp điều tra.

Hiện trường là bãi cỏ ven đê đã bị cháy rụi, bán kính khoảng một mét. Bước đầu có thể xác định nạn nhân bị sát hại và đốt cháy bằng xăng chứ không phải vụ tự sát thông thường. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân có hai vết thương ở vùng cổ, gây mất máu cấp, suy tuần hoàn dẫn đến tử vong.

Toàn thân bị bỏng nhiệt từ độ một đến độ năm. Nạn nhân không có tư trang hay giấy tờ tùy thân gì. Hiện trường không để lại bất cứ dấu vết nào của hung thủ, hay dấu máu của nạn nhân quanh bán kính năm trăm mét. Cơ quan điều tra nhận định hiện trường vụ đốt tử thi là hiện trường chính của vụ án mạng.

Hiện trường là một khu vực vắng vẻ, chỉ có các chòi canh đầm rươi. Để có thể dẫn dụ nạn nhân đến đây, chứng tỏ hung thủ phải là người thân quen và đã có kế hoạch từ trước. Hắn ra tay dứt khoát bằng vật sắc nhọn (như dao), làm đứt phần cổ rồi dùng xăng đốt xác phi tang. Điều này chứng tỏ hung thủ rất tàn độc và có hành vi che giấu hành vi phạm tội đến cùng.

Nạn nhân chết trong tư thế như đang bơi, vươn về phía triền đê, chứng tỏ nạn nhân bị tưới xăng đốt lúc còn chưa chết hẳn và đây là biểu hiện phản ứng cận sinh của con người. Các trinh sát đã tỏa đi các hướng để tìm tung tích nạn nhân là phụ nữ, cao khoảng 1,58 mét và mất tích trong khoảng hai ngày gần đây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (SN 1986).

Qua dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân và những người thân trong gia đình cho thấy chị H. đã có hai đời chồng và một con gái, nhưng đều đã ly hôn hiện ở một mình tại quán cắt tóc, gội đầu ở thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục và có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Theo lời kể của hàng xóm, để có tiền nuôi con, chị H. đã đi vay mượn tiền của bạn bè, người thân để mở cửa hàng cắt tóc trên địa bàn xã Quang Phục, chỉ cách nhà bố mẹ đẻ vài trăm mét. Do có duyên và tay nghề cao nên được khách hàng quý mến, cửa hàng cắt tóc của chị H. lúc nào cũng tấp nập, không chỉ khách quen, mà còn có nhiều khách vãng lai ở các xã lân cận đến. Khách đông nên chị H. ít khi về nhà mà ăn, ngủ tại cửa hàng của mình. Vì thế, trong tối ngày chị mất tích, gia đình cũng không hay biết do không nắm rõ được lịch trình sinh hoạt của chị.

Tuy nhiên, người dân xung quanh quán cho biết, chiều ngày 7/11, khách hàng đến cắt tóc tại quán khá đông nhưng đến tối chị H. lại khóa cửa, tắt đèn. Việc này khiến nhiều người thấy lạ bởi trước đó hiếm có khi nào chị H. đóng cửa sớm như vậy, dù có việc đi đâu thì chị cũng về rất nhanh.

Hiện trường xảy ra vụ án.
Hiện trường xảy ra vụ án.

Lộ diện hung thủ từ chiếc xe máy

Quán cắt tóc, gội đầu nơi nạn nhân làm việc.
Quán cắt tóc, gội đầu nơi nạn nhân làm việc.

Qua sàng lọc thông tin, một người dân cho biết, chiều tối hôm 9/11 có thấy nạn nhân đi với một người đàn ông bằng chính chiếc xe máy của mình. Gia đình nạn nhân cho hay, ngoài chiếc lắc bạc, nạn nhân còn đeo một dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng. Đặc biệt, chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade mới mua cũng “không cánh mà bay”. Có thể thấy rõ, hung thủ giết nạn nhân với ý đồ cướp tài sản.

Đến ngày 11/11, Công an huyện Tiên Lãng nhận được nguồn tin một người đàn ông là Nguyễn Văn Thắng (SN 1986), ở xóm 10, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng đang sử dụng chiếc xe máy có đặc điểm như chiếc xe của chị H. Đối tượng Thắng được triệu tập cùng chiếc xe máy trên về trụ sở để làm rõ. Thắng khai nhận cầm cố chiếc xe máy trên với giá 20 triệu đồng từ hai người cùng xã là Đỗ Văn Thắng (SN 1988) và Phạm Văn Nghị (SN 1989).

Khi được triệu tập tới cơ quan công an, Đỗ Văn Thắng và Phạm Văn Nghị khai nhận chiếc xe máy này là do Vũ Thế Thùy (SN 1986), trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng nhờ đem đi cắm vào ngày 9/11. Sau khi cầm cố xe cho Nguyễn Thắng, Đỗ Văn Thắng và Phạm Văn Nghị đã đưa toàn bộ số tiền trên cho Thùy và Thùy bỏ đi đâu không rõ.

Quá trình xác minh cho thấy, Thùy làm nghề xây lắp bia mộ, đã có vợ, con và có mối quan hệ gần gũi với người chị ruột của chị H. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, Thùy bỏ nhà đi đâu không rõ. Rà soát các mối quan hệ của Thùy, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng Phạm Xuân Trường (SN 1984), trú tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng có quan hệ thân thiết với Thùy.

Hiện, Trường sinh sống cùng với vợ và con ở xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Điều đáng chú ý, các ngày trước, trong và sau khi vụ sát hại chị H. xảy ra, Trường có xuất hiện ở quê Tiên Lãng. Nhưng sau khi vụ án mạng xảy ra, Trường về nhà ở Bình Liêu, còn Thùy “mất tích”. Ngay sau đó, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã có mặt tại huyện Bình Liêu để xác minh.

Được mời đến cơ quan công an làm việc, ban đầu, Phạm Xuân Trường quanh co, phủ nhận việc biết tung tích của Thùy. Sự quanh co ban đầu, cùng thái độ, biểu hiện bất thường trong quá trình làm việc với Phạm Xuân Trường khiến các điều tra viên cảm nhận vẫn còn sự thật khác đang bị che giấu. Vừa động viên, vừa thông báo rõ sự trả giá trước pháp luật nếu cố tình bao che cho kẻ xấu, cuối cùng, các điều tra viên đã buộc Phạm Xuân Trường khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, ngày 7/11, Trường về quê và có gặp Thùy. Hai ngày sau, Thùy đến nhà Trường ở Bình Liêu chơi và “tâm sự” vừa tham gia vụ đánh nhau ở quê, dẫn đến giết chết hai người nên muốn nhờ Trường tìm cách đưa sang Trung Quốc ẩn náu. Trường lập tức liên lạc với một số đối tượng sinh sống ở Trung Quốc và làm nghề lái đò khu vực sông Ka Long, Móng Cái để tìm cách đưa Thùy sang bên kia biên giới. Ngày 11/11, Trường trực tiếp đưa Thùy ra Móng Cái.

Đêm 12/11, Vũ Thế Thùy được các đối tượng đưa xuống một con đò để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên khi sang đến bờ bên kia, phát hiện lực lượng công an đang tuần tra gắt gao, cho rằng kế hoạch vượt biên đã bại lộ nên Thùy yêu cầu lái đò chở quay lại phía bờ bên TP Móng Cái. Vừa đặt chân lên bờ, kẻ sát nhân đã rơi vào vòng vây của Công an Hải Phòng.

Cơ quan công an đưa Thùy tới thực nghiệm hiện trường chiều 13/11.
Cơ quan công an đưa Thùy tới thực nghiệm hiện trường chiều 13/11.

Tại cơ quan công an, Thùy khai nhận do quan hệ thân thiết với chị gái của chị H. nên Thùy có nhiều lần đi ăn uống cùng với H. Vốn là kẻ máu me lô, đề nên Thùy mắc nợ ngân hàng và một số người. Thời gian gần đây, Thùy bị ngân hàng và các chủ nợ hối thúc, lại thấy chị H. ở một mình, có nhiều trang sức trên người nên nảy ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản.

Chiều 7/11, Thùy hai lần đến quán gội đầu của chị H., nhưng do đông khách nên bỏ ra về. Đến chiều tối ngày 9/11, Thùy quay lại thấy chỉ có một mình chị H. Thùy mượn cớ rủ chị H. đi mua hai con vạc của một số người săn bắt chim trời ở ven sông Thái Bình, đem về nấu ăn. Tưởng thật, chị H. giao chiếc xe máy cho Thùy điều khiển và ngồi sau.

Đến đoạn đê thuộc xã Kiến Thiết, Thùy dừng xe, lấy lý do đi tiểu tiện rồi nhân lúc chị H. sơ hở, hắn dùng dao sát hại chị H., lấy cỏ phủ lên thi thể rồi đi xe máy đến thị trấn Vĩnh Bảo mua hai can xăng. Quay lại hiện trường, Thùy lấy hai chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, điện thoại di động và một số giấy tờ của nạn nhân rồi đổ xăng, châm lửa đốt xác phi tang, sau đó bỏ trốn.

Ông Đinh Dương Ngọc - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, nơi Vũ Thế Thùy sinh sống cho biết, ở địa phương, Thùy là một người hiền lành. “Khi nhận được thông tin Thùy là người ra tay sát hại chị H. chúng tôi rất bất ngờ. Tại địa phương, Thùy chưa bao giờ gây hấn với ai, không nghiện ngập, cờ bạc hay rượu chè”, ông Ngọc cho hay.

Ông Ngọc cũng thông tin, Vũ Thế Thùy chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt. Đối tượng là con thứ hai trong một gia đình có ba người con. Bố mẹ Thùy sinh sống bằng nghề nông. Bản thân Thùy đã lập gia đình, sống cùng vợ và ba con nhỏ... Ở địa phương là vậy, nhưng vì không có nghề nghiệp ổn định lại vốn là kẻ ham chơi, lười làm nên ra ngoài Thùy chỉ thích tụ bạ cùng bạn xã hội và lao vào cờ bạc đỏ đen, dẫn đến nợ nần ngày càng chồng chất.

Trước áp lực của chủ nợ, Thùy đã xuống tay tàn độc với em của bạn gái mình... Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị những tài sản mà Thùy đã cướp được của chị H. là hơn 46 triệu đồng. Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hải Phòng khẳng định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của bị cáo Thùy không chỉ tước đi mạng sống của người khác một cách man rợ, mất hết tính người, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Thậm chí, Thùy còn phạm tình tiết tăng nặng “cố ý thực hiện tội phạm đến cùng”.

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thế Thùy mức án cao nhất là tử hình về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Phạm Xuân Trường bị xử phạt 18 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.