Phú Thọ: Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong căn nhà khóa trái

GD&TĐ - Một đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong một ngôi nhà khóa trái cửa. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà nơi phát hiện 2 người tử vong.
Ngôi nhà nơi phát hiện 2 người tử vong.

Chiều 11/8, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong ngôi nhà khóa trái cửa trên địa bàn xã.

Danh tính 2 người tử vong được xác định là chị Lê Thị H. (SN 1976) và anh Đào Đức D. (SN 1976), cả 2 là hàng xóm và cùng trú tại xã Văn Lang.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện vào buổi sáng ngày 11/8 khi một số người dân tới tìm chị H. để mua hàng nhưng không thấy người phụ nữ này đâu.

Nghi vấn có bất thường nên người dân đã bàn nhau phá cửa ngôi nhà của chị H. Khi mọi người phá cửa vào thì phát hiện chị H. cùng người hàng xóm là anh Đào Đức D. đã tử vong.

Vụ việc sau đó được nhanh chóng thông báo tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chồng chị H. đã mất cách đây 10 năm, chị có 2 người con đều đã trưởng thành. Bình thường chị H. làm nghề bán xôi sáng và nấu ăn trưa cho công nhân thuộc 1 công ty gần nhà. Về phía nạn nhân D, cơ quan chức năng cho biết anh này cũng đã có gia đình riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.