Hai nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây bị bắt khi tìm đường ra Bắc

Tiền cướp được của trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Nam mang về Sài Gòn mua vàng, hẹn gặp đồng phạm tại Ga Sài Gòn.

Hai nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây bị bắt khi tìm đường ra Bắc

Sáng 8/2, Công an Đồng Nai di lý Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) đến nơi cất giấu súng và  tang vật thực hiện vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Hai nghi can đều từng làm cho Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường Cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý cao tốc này). Trong đó, Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD. Còn Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ phân làn tại trạm thu phí Dầu Giây.

Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà.

Khai với cơ quan điều tra, hai nghi can cho biết do mức lương ít ỏi không đủ chi tiêu, lại mang nợ do cá độ bóng đá nên lần lượt bỏ việc. Trước Tết, chúng nảy sinh ý định cướp tiền tại trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Thống Nhất do nắm rõ quy trình làm việc.

Hoàng Nam và Tuấn Anh bàn bạc, chốt thời điểm đi cướp là những ngày Tết vì lúc này ngân hàng không hoạt động, tiền thu phí phải lưu giữ tại trạm. Theo đó, Tuấn Anh lên mạng tìm mua súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, bình xịt hơi cay, bom xăng...

Hơn 7h ngày Mùng 3 Tết (7/2), cặp đôi chở nhau bằng xe máy che kín biển số, đến gần khu vực trạm thu phí giấu vào bụi cây ven đường rồi đi bộ theo lô cao su đến phía sau trạm thu phí. Hoàng Nam và Tuấn Anh mặc áo khoác đen, bịt mặt, mang giày thể thao leo qua tường rào, đột nhập phòng kế toán tiền vé qua lối cửa sổ.

Ba nhân viên trạm thu phí đang giao ca, chuyển tiền vào két sắt, hoảng hốt khi thấy hai tên cướp xuất hiện. Hoàng Nam rút súng bắn vào máy tính để uy hiếp, Tuấn Anh dùng cán dao đánh vào cổ nhân viên, khống chế rồi cướp đi 2,2 tỷ đồng.

"Lấy được tiền cả hai thoát ra lối cũ. Trong lúc bỏ chạy chúng đánh rơi hai con dao, mũ vải, hai chai xăng, bình xịt hơi cay... và balô đựng hơn 80 triệu đồng", một điều tra viên cho biết.

Hoàng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Hoàng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà.

Chạy qua lô cao su, cả hai lấy xe máy chạy về hướng Xã lộ 25 thì bị ngã. Tuấn Anh bị thương nặng ở chân nên trốn trong bụi rậm gần đường ray xe lửa, cách hiện trường chừng 3 km, để Hoàng Nam tiếp tục mang balô tiền bỏ trốn, hẹn gặp nhau sau.

Nam sau đó mang xe đến gửi tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh (Đồng Nai), ra quốc lộ bắt taxi về TP HCM. Hắn mua 10 cây vàng, thuê trọ tại khu vực ga Sài Gòn rồi điện thoại kêu Tuấn Anh đến lấy trước 50 triệu đồng. Số tiền còn lại Nam hứa sẽ chia sau khi "tình hình yên ổn".

19h cùng ngày, Tuấn Anh lết bộ ra quốc lộ bắt xe về TP HCM gặp Nam lấy tiền. Khi cả hai chuẩn bị lên tàu bỏ trốn ra Bắc thì bị trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai ập vào bắt giữ.

Ông Nguyễn Viết Tân (Giám đốc Công ty VEC E) gửi lời cảm ơn đến lực lượng phá án, cho biết đơn vị đã rút ra bài học bài học sâu sắc, thay đổi quy trình thu và giao nhận tiền. "Chúng tôi sẽ tăng cường các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo an toàn tài sản của nhà nước", ông Tân nói.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ