Phẫn nộ hình ảnh mẹ xăm trổ túm áo, xách con nhỏ lủng lẳng trên tay

Hình ảnh một bà mẹ trẻ túm áo, xách con nhỏ trên tay được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Phẫn nộ hình ảnh mẹ xăm trổ túm áo, xách con nhỏ lủng lẳng trên tay

Mới đây mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ trong bộ đồ ở nhà cùng hình xăm bên cánh tay đứng trước cửa phòng với vẻ mặt như đang tranh cãi với ai đó.

Điều khiến nhiều người không khỏi rùng mình chính là trên tay cô ta đang túm áo, xách lủng lẳng một em bé chỉ chừng vài tháng tuổi. 

Phan no hinh anh me xam tro tum ao, xach con nho lung lang tren tay hinh anh 1

Hình ảnh người phụ nữ túm áo, xách em nhỏ trên tay. 

Ngay sau khi hình ảnh này được đăng tải, dân mạng cho rằng đây là hành động dã man của người mẹ trẻ, dù có bức xúc gì cũng nên bình tĩnh và giải quyết chứ không nên mang con ra hành hạ, trút giận. Hình ảnh khiến nhiều người ám ảnh.

Linh Lam bình luận: "Trời ơi! Thật không dám xem hết. Quá dã man và vô nhân tính. Nhìn cháu bé còn nhỏ tôi xót xa vô cùng. Tôi tưởng tượng ra mặt cháu bé đang sợ hãi và kêu cứu".

Trương Minh bày tỏ: "Vẫn biết mang thai và nuôi dạy con là cả quãng thời gian vất vả và áp lực nhưng nếu đẻ con ra không chăm sóc được xin đừng hành hạ chúng".

"Bé này chắc chừng đc 3,4 tháng tuổi, tầm bằng cu cậu nhà mình. Thật không muốn nghĩ người mẹ này sẽ làm gì cháu bé, còn nhỏ quá chắc chỉ đang run lên và khóc to vì sợ hãi. Đáng thương cho cả người mẹ và cháu bé, có thể áp lực gì đang dồn lên người mẹ?", Diệu Lan chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có một số người thông cảm với bà mẹ xăm trổ trên vì nghĩ cô bị trầm cảm sau sinh, bị kích động nên không kiểm soát được hành vi.

"Cháu bé còn nhỏ quá. Ở lứa tuổi này các con xứng đáng được bế bồng và yêu thương. Hơn hết, làm mẹ mà thấy con mình bị đau thì ruột gan đau hơn cắt. Phải chăng cô ấy bị mắc chứng trầm cảm sau sinh nên không hề biết hành động mình đang làm với con là gì?" là ý kiến của Hoa Thy.

Ngân Dương đưa ra bình luận: "Có mẹ nào mà không thương con chứ. Chắc do bất mãn nên cô ấy đã mất kiểm soát, người trầm cảm sau sinh thường vậy mà. Đôi khi còn không nhớ ra mình là ai".

Hình ảnh đang tạo ra làn sóng phẫn nộ tột độ tới những người làm mẹ và cả những người chưa từng làm mẹ. Hầu hết họ đều có chung một cảm xúc, đó là xót xa và thương cảm khi nhìn cháu bé bị bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo một số thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ trong bức ảnh trên là mẹ ruột của bé và hiện sống tại Bắc Ninh.

Số còn lại cũng tiết lộ, do cãi nhau với chồng nên người vợ này mới có hành động như vậy. Có thành viên trong nhóm cho biết, chồng người phụ nữ có sử dụng chất kích thích nên về nhà có đánh đập, hành hạ vợ khiến cô không chịu được mới phản kháng lại.

Theo VTC.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.