Phản đối cách cô giáo xử lý trẻ bị nôn ói, phụ huynh tìm trường khác cho con

GD&TĐ - Một bé gái 2 tuổi học tại Trường Mầm non Kitty, TP Buôn Ma Thuột trong lúc ăn và uống sữa bị nôn ói, cô giáo đỡ ngửa cổ cháu, phụ huynh phản đối nên tìm trường mới cho con.

Cổng trường MN Kitty - TP Buôn Ma Thuột.
Cổng trường MN Kitty - TP Buôn Ma Thuột.

Tối 18/2, bà Nguyễn Thị Quý - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Kitty, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận, có sự việc một trẻ 2 tuổi nôn ói trong lớp tại trường, sau đó phụ huynh đăng tải clip lên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều.

Theo báo cáo, vào trưa 16/2, bé gái 2 tuổi học ở lớp nhà trẻ của trường chỉ ăn được một vài muỗng cơm, sợ bé đói nên cô giáo cho uống thêm sữa. Sau đó, bé này liên tục ọc sữa ra ngoài. Lúc này, một cô giáo đã xử lý bằng cách đỡ đầu cho cháu bé ngửa cổ ra sau để hạn chế nôn.

“Khi xảy ra tình huống, cô giáo hơi hốt hoảng, lại xót cháu nên đỡ đầu để hạn chế nôn ói, ọc sữa ra hết. Cô giáo không hề hành hung hay có hành vi nào khác sai quy định chăm sóc trẻ. Nhưng không hiểu sao, sau khi xem qua camera thì phụ huynh lại đến đón cháu và có nhiều lời lẽ, hành động không phù hợp, gây hoảng sợ cho cô giáo” - bà Quý thông tin.

Cũng theo bà Quý, khoảng 12h trưa cùng ngày (16/2), bố mẹ cháu bé đã đến trường để đón con về.

“Dù bảo vệ nói ngồi chờ ngoài, để lên báo giáo viên do sợ đang giờ trưa các bé khác sẽ khóc nhưng hai phụ huynh vẫn xông lên lớp. Tại đây, mặc cho cô liên tục xin lỗi thì phụ huynh vẫn hùng hổ, dí cô giáo bật ngửa về phía sau làm cô giáo hết sức sợ và hoảng loạn. Sau đó may mắn có bảo vệ can ngăn lại” - bà Quý khẳng định.

Còn cô giáo N.T., giáo viên trực tiếp xử lý tình huống cháu bé bị ói cho biết, hiện đang hoảng sợ vì bị phụ huynh đăng facebook và nhiều bình luận gây lo lắng.

Cô T. khẳng định: “Mình chỉ thực hiện việc hạn chế cháu ọc sữa vì bé này ăn ít nhất trong nhóm. Dạy và chăm sóc cháu nhỏ, thương không hết sao lại có hành động sai trái với lương tâm được”.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, ngày chiều 16/2, nhà trường đã mời phụ huynh của cháu bé đến và trao đổi vụ việc.

“Nhà trường có trao đổi không hề có việc cô giáo đánh cháu và rõ ràng cháu tự phun ra có cả hình ảnh. Cô giáo cũng đã xin lỗi và nhà trường cũng nói rõ hành vi phụ huynh vậy như vậy không đúng, có gì vẫn còn ban giám hiệu. Tôi có nói nếu em không tin tưởng thì nhà trường cho rút và hoàn tiền để theo học trường khác, vì tin tưởng thì đến với trường” - bà Quý nói thêm.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, chị T.V. - phụ huynh của cháu bé khẳng định, đang tìm trường mới cho con.

“Chúng tôi rất xót khi nhìn thấy cô giáo xử lý tình huống con tôi bị nôn ói như vậy nên ngay lập tức lên đón cháu về. Lỡ mà tràn vào phổi thì sẽ hết sức nguy hiểm. Việc đăng clip lên mạng xã hội là để cung cấp thông tin cho mọi người chứ không hề nói đến ai, trường nào. Chúng tôi đang nhờ bạn bè hỏi để xin cho con đến học trường khác” - chị T.V. nói.

Trước đó, trên trang facebook cá nhân của mình, chị T.V. đã đăng một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cháu bé đang ngồi trên ghế uống sữa và ọc ra ngoài thì cô giáo lập tức ngửa đầu cháu ra phía sau và lấy tay giữ trên trán cháu bé. Tuy nhiên cháu bé vẫn ọc ra rất nhiều sữa.

Đăng kèm clip là nội dung: “Trưa 16/2, bé nhà mình sau khi ăn cơm xong thì cô cho cháu uống sữa, sau đó cháu liền nôn ói thay vì cô vuốt lưng cho cháu thì cô lại ngửa cổ cháu lên và doạ đánh để cháu ngừng nôn trong khi cháu vẫn đang cơn nôn.

Cho em hỏi là cô giáo được đào tạo qua trường lớp thì xử lý như thế có đúng hay không? Rất may là cháu không bị sặc ngược vào phổi chứ nếu không thì hậu quả rất đáng sợ. Sau đó phụ huynh có lên trường để gặp giáo viên và nhà trường thì không nhận được lời xin lỗi chân thành nào hết…”.

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của của cộng đồng mạng, trong đó có nhiều ý kiến trái chiều.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ