Phải làm sao khi chồng qua lại thân mật với vợ cũ?

GD&TĐ - Không biết mọi người có nghĩ chuyện này là bình thường không nhưng tôi thấy khó chịu khi chồng với vợ cũ vẫn qua lại nói chuyện bình thường, không những thế còn phát sinh quan hệ…

Phải làm sao khi chồng qua lại thân mật với vợ cũ?
Anh là mối tình đầu cũng là bến đỗ cuối của tôi. Tôi và anh quen nhau khi anh vừa ly dị được 5 tháng khi anh đưa con gái đến lớp mầm non nơi em công tác. Tôi thấy thương anh khi một người đàn ông chỉ biết lo chuyện ngoài xã hội giờ phải vừa làm mẹ vừa làm cha.
Đã 5 tháng con bé chưa gặp lại mẹ, nhìn đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu thỉnh thoảng lại khóc sụt sịt gọi điện nói nhớ mẹ mà tôi cảm thấy xót xa. Thế rồi con bé gọi tôi là mẹ, phút giây đó làm tôi rối bời, rồi chẳng nhớ thế nào tôi và anh đến với nhau, tính đến nay cũng đã gần 1 năm.
Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu, vợ anh bỗng xuất hiện và thường xuyên ghé nhà thăm con bé. tôi không ngăn cấm điều đó, tôi còn cảm thấy mừng cho con bé, vì nó được gần mẹ, được cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Nhưng chị ta và anh thân thiết lắm, nói cười tự nhiên như chưa từng ly hôn; cùng nhau đưa con đi chơi, cắm trại, du lịch… trong khi cả hai đều đã có gia đình mới.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó, đau đớn hơn tôi phát hiện hai người phát sinh quan hệ. Tôi vẫn không tin cho đến khi tận mắt thấy hai người họ dắt nhau vào nhà nghỉ. Chẳng có lý do gì để mà vợ chồng cũ đều đã có hạnh phúc mới lại đưa nhau vào nhà nghỉ cả đúng không?
Lúc đó tim tôi như nghẹn lại, tôi đau lắm, tôi không biết mình đã tạo nghiệp gì mà anh đối xử như thế. Tôi hết lòng chăm sóc gia đình, yêu thương con riêng, vì yêu mà không phân biệt anh từng một đời vợ, chấp nhận bị gia đình ra sức phản đối…
Phải làm sao khi chồng qua lại thân mật với vợ cũ? ảnh 1
Khi tôi nói với anh về chuyện này, anh bảo đó là chuyện bình thường: “Anh và cô ấy chỉ làm những việc mà trước đây khi còn là vợ chồng vẫn làm thôi”, anh nói làm thế để hai người hiểu nhau hơn, gắn kết hơn, hóa giải khúc mắc quá khứ để có thể hòa thuận cho con tình thương khi bố mẹ không còn ở với nhau.
Suy nghĩ này có lệch lạc không? Làm sao mà khi anh đang trong hôn nhân với tôi lại có quan hệ với người khác được (cho dù đó có là vợ cũ đi chăng nữa).
Tôi góp ý thì anh càng cáu kỉnh, tức giận thậm chí trách tôi nhỏ nhen ích kỷ, “đàn bà suy nghĩ cạn”. Anh rất thương tôi và chắc chắn không tái hợp vợ cũ, anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm cho con tình thương đủ đầy của mẹ cha mà thôi.
Hiện tôi không biết nên làm sao cả, lúc nào cũng suy nghĩ miên man rồi có một ngày anh sẽ rời xa để quay về với vợ cũ. Còn tôi, cuối cùng chẳng còn gì cả khi niềm tin tan vỡ, hạnh phúc cũng không còn. Tôi phải làm sao để anh hiểu không nên quan hệ thân mật quá mức với vợ cũ trong khi tôi vẫn còn là vợ hợp pháp được pháp luật bảo vệ?
* Câu chuyện trên đã được biên tập lại theo chia sẻ được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ