- Anh viết kịch bản “Dấu thiêng Hà Nội” bắt đầu từ mối duyên nào?
Tác phẩm này tôi viết bắt nguồn từ cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025, nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), 85 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 2/9/2030) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.
Hôm đó, buổi sáng cuối năm 2022, tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh Phạm Ngọc Tuấn, Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam. Anh cho tôi biết thông tin về cuộc vận động và nói tôi nên tham gia viết với tâm thế cống hiến cho tuồng và hưởng ứng cuộc vận động. Vậy là tôi nghiên cứu, tìm đọc tài liệu.
Trong lúc tìm đọc tài liệu, một suy nghĩ lóe lên trong tôi là hình ảnh sinh viên Thủ đô năm xưa trong đoàn binh Tây Tiến. Họ là những thanh niên, có người từng chiến đấu bảo vệ Thủ đô sau khi Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và rút lên căn cứ tiếp tục chiến đấu chống thực dân Pháp…
Mọi ý tưởng về việc chọn nguyên liệu để viết kịch bản này lóe lên từ đó. Sau khi nộp đề cương sơ lược, tôi được chọn và tham gia trại sáng tác do Bộ tổ chức ở Trại sáng tác khu vực phía Nam (Nhà sáng tác Vũng Tàu). Tiếp đó, tác phẩm được Bộ lựa chọn và công bố ngày 28/12/2024. Có được mối cơ duyên và sự thành công này, tôi thật biết ơn anh Tuấn rất nhiều!
- Câu chuyện mà “Dấu thiêng Hà Nội” sẽ kể là gì?
Vở tuồng kể về quân và dân Thủ đô giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” 1946 - 1947, khi thực dân Pháp tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng quyết tâm quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa.
Trong tác phẩm hiện lên đầy đủ những gương mặt, thuộc các tầng lớp khác nhau (sinh viên, nhà sư, tư sản yêu nước, người bình dân và cả những người giúp việc trong gia đình tư sản...). Tựu chung lại, họ đều một lòng hướng về Tổ quốc, quyết theo cách mạng để phá âm mưu của giặc, bảo vệ quê hương, bảo vệ Thủ đô yêu dấu trước họng súng của thực dân Pháp và lũ Việt gian bán nước.
- Tiếp tục khai thác câu chuyện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa (12/1946 - 2/1947) mà nhiều loại hình khác đã dàn dựng và khá thành công, kịch bản này có điểm gì khác biệt?
Đây là câu chuyện thiên về sự đấu tranh bằng con tim khối óc của quân và dân Hà Nội với thực dân, bọn Việt gian quỷ quyệt, tàn ác. Vở diễn không đi sâu vào những cảnh chiến đấu hào hùng trên chiến tuyến với bom nổ đạn bay. Tuy nhiên, mặt trận này cũng nóng rực và không kém phần khó khăn, cam go, căng thẳng, mất mát, hy sinh…
- Thông điệp anh muốn gửi gắm trong “Dấu thiêng Hà Nội”?
Lịch sử dân tộc ta là một lịch sử hào hùng với hàng ngàn năm giữ nước. Tác phẩm chỉ là một lát cắt nhỏ về một thời điểm lịch sử khá ngắn của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội ngày ấy (1946 - 1947) nói riêng. Nói như một bác quân nhân giải phóng thời chống Mỹ (1975): “Hòa bình có được không dễ, có được rồi gắng mà giữ lấy”.
Thật vậy! Chúng ta được thừa hưởng một đất nước hòa bình thịnh vượng như ngày hôm nay là biết bao xương máu của cha anh đã đổi lấy mà thành. Muốn giữ được nền hòa bình lâu dài, muốn bước vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, mỗi chúng ta, những con người sinh ra khi đất nước đã không còn tiếng súng phải biết nâng niu trân quý lịch sử dân tộc, biết ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay!
- Anh có dự định tiếp tục xây dựng những kịch bản tuồng về đề tài hiện đại trong thời gian tới?
Việc có được cơ duyên tham gia cuộc vận động sáng tác tác phẩm “Sống mãi với thời gian” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một niềm vui lớn của tôi! Đặc biệt là còn vinh dự được Bộ Trao giải thưởng, cũng như Nhà hát Tuồng Việt Nam chọn để dàn dựng. Đây là nguồn động lực vô cùng quý giá để những người cầm bút như tôi tiếp tục miệt mài phát huy khả năng sáng tạo trên trang viết.
- Là tác giả trẻ, lần này được phối hợp cùng đạo diễn, NSND Lê Tiến Thọ đã đem đến cho anh những điều thú vị gì?
Đạo diễn, NSND Lê Tiến Thọ được mệnh danh là “Anh cả của Tuồng”. Ông có nhiều kiến thức, kinh nghiệm làm nghề. Được làm việc cùng và trao đổi, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm từ ông là một trong những niềm vui mà tôi có được trong quá trình sáng tác của mình!