Patricia Kaas: Người đẹp dành cả đời để tìm tình yêu đích thực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/12 tới đây, nữ ca sĩ Patricia Kaas (một trong những phụ nữ Pháp nổi tiếng nhất thế giới) sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 của mình. Kể từ khi xuất bản album đầu tay “Mademoiselle chante” năm 1988, Kaas đã bán được hơn 17 triệu album trên toàn thế giới.

Người mẫu kiêm ca sĩ Patricia Kaas
Người mẫu kiêm ca sĩ Patricia Kaas

Thế nhưng cho đến nay, Patricia vẫn cô đơn lẻ bóng và thú nhận không còn chờ đợi chàng hoàng tử đẹp trai của mình nữa. Vậy ai là người đã làm tan nát trái tim dễ bị tổn thương của Patricia Kaas?

Người mẫu kiêm ca sĩ

Patricia Kaas sinh ngày 5/12/1966, là con út trong gia đình có 7 anh em. Từ nhỏ, Patricia đã thích ca hát, và được mẹ hết sức ủng hộ sở thích này. Patricia thông thạo tiếng Pháp, tiếng Đức, bà cũng có thể hát bằng tiếng Anh.

Khi còn là nữ sinh, Patricia đã đoạt giải thưởng tại các cuộc thi thanh nhạc. Ngay lúc bấy giờ, bà đã sở hữu một giọng khàn nổi tiếng, sau này được so sánh với giọng khàn của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Đức Marlene Dietrich và nữ ca sĩ huyền thoại Pháp thế kỷ XX Edith Piaf.

Năm 13 tuổi, Patricia ký hợp đồng đầu tiên với một phòng thu âm nhỏ của Đức. Năm 16 tuổi, bà quyết định thử sức trong tư cách người mẫu và gặt hái nhiều thành công. Những người đại diện của Patricia không phát hiện ra tiềm năng ca hát của bà, họ cho rằng, thế giới không cần một Mireille Mathieu thứ hai.

Patricia Kaas và Philippe Bergman.

Patricia Kaas và Philippe Bergman.

Nhà sản xuất Depardieu

Các nhà sản xuất âm nhạc đã nhận ra tài năng của Patricia. Nhà sản xuất đầu tiên của bà là kiến trúc sư Bernard Schwotz, và người thứ hai là diễn viên Gerard Depardieu. Nhiều năm liền Gerard Depardieu đã cộng tác với Patricia, quảng bá cho bà trong giới showbiz, vợ ông là Elizabet cũng sáng tác các bài hát cho nữ ca sĩ trẻ.

Năm 1988, Patricia Kaas phát hành album đầu tiên “Mademoiselle chante”. Album này đã dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ ở Pháp, mà còn ở các nước châu Âu và ở Canada.

Một năm sau, Patricia Kaas bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Nữ ca sĩ Pháp trở nên nổi tiếng đến mức, năm 1991, bà đoạt được hai giải thưởng danh giá “World Music Awards” và “Bambi”. Và sau đó, tại cuộc thi âm nhạc Echo Music Prize ở Cologne, bà đã đoạt giải Ba trong đề cử “Ca sĩ quốc tế xuất sắc nhất”.

Từ năm 1988 - 1999, nữ ca sĩ đã thu âm 5 đĩa nhạc và tiếp tục lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới.

Patricia Kaas và Alain Delon.

Patricia Kaas và Alain Delon.

Những mối tình lớn

Tên của Patricia Kaas thường xuất hiện trên báo chí, không chỉ liên quan đến những thành công âm nhạc, mà còn bên cạnh tên của những người đàn ông nổi tiếng thế giới được coi là tình nhân của bà.

Một thời gian dài, có tin đồn nữ ca sĩ hò hẹn với ngôi sao điện ảnh Pháp nổi tiếng đẹp trai Alain Delon (sinh năm 1935). Sự xuất hiện những bức ảnh họ chụp chung đã gây ra rất nhiều dị nghị. Và chỉ nhiều năm sau, Patricia mới kể về những gì đã thực sự xảy ra trong cuốn hồi ký của bà “The Shadow of My Voice”.

Một lần, bà nhấc điện thoại lên và không tin nổi tai mình: “Xin chào, tôi là Alain Delon đây”. Lúc đầu, bà cảm thấy vô cùng bối rối, vì nghĩ có ai đó đánh lừa mình. Nhưng người gọi thực sự là Alain Delon - niềm mơ ước của hàng triệu phụ nữ. Delon gọi điện mời Patricia đi cùng tới Liên hoan phim Cannes và bà đã nhận lời.

Trong hồi ký của mình, nữ ca sĩ kể, giữa bà và Delon có những tình cảm dịu dàng. Trong sâu thẳm tâm hồn, bà thậm chí còn hy vọng có được nụ hôn của ông, nhưng nỗi sợ hãi đánh mất một người bạn như vậy mạnh mẽ hơn.

Năm 2002, bộ phim “And Now... Ladies and Gentlemen” (Và bây giờ, thưa quý bà, quý ông) của đạo diễn Claude Lelouch do Patricia Kaas đóng vai nữ chính, được công chiếu. Bạn diễn trong phim của bà là nam diễn viên Hollywood Jeremy Irons. Tin đồn về chuyện tình của họ lan rộng sau khi các thợ săn ảnh chộp được cảnh họ hôn nhau lúc chia tay.

“Tôi với anh ấy rất thân thiết, anh ấy thật quyến rũ. Nhưng không thể nói chúng tôi là một cặp tình nhân” - Patricia viết trong cuốn sách của mình.

Patricia Kaas vẫn hy vọng vào một tình yêu đích thực.

Patricia Kaas vẫn hy vọng vào một tình yêu đích thực.

Trái tim tan vỡ

Mối tình lớn và đích thực đầu tiên của Patricia Kaas là nhà sản xuất nhạc Cyril Prieur. Quan hệ của họ kéo dài vài năm. Nhưng kết hợp công việc và tình yêu quả là không dễ. “Nếu các bạn quát mắng nhau ở nơi làm việc, thì không thể trở về nhà và quên hết mọi chuyện”, nữ ca sĩ giải thích về mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, Patricia và Cyril vẫn tiếp tục cộng tác với nhau nhiều năm. Người hâm mộ luôn vây quanh nữ ca sĩ. Và điều đó thật dễ hiểu, bà tài năng, nổi tiếng, giàu có. Hơn nữa, năm 1999, bà không những được mệnh danh là ca sĩ xuất sắc nhất, mà còn là người phụ nữ đẹp nhất nước Pháp.

Mối tình của Patricia Kaas với nhạc sĩ kiêm ca sĩ Bỉ Philippe Bergman (sinh năm 1958, nổi tiếng với các album “Where are the Voyageurs?”, “Dans ma flesh”...) được coi là lâu bền nhất. Khi lần đầu tiên gặp Philippe, Patracia bị cuốn hút bởi ngoại hình của ông. Bà không coi mình là người đẹp, nhưng trong mắt bà, ông cực kỳ đẹp trai. Thậm chí bà không dám mơ được ông để mắt tới.

Philippe Bergman là người đầu tiên đề nghị bà về sống với nhau. Patricia Kaas không thể tin vào hạnh phúc của mình. Nhưng tình yêu của bà tan vỡ vì sự phản bội và kết thúc bằng những vụ kiện tụng dai dẳng, Bergman muốn chiếm đoạt tiền bạc và tài sản của bà.

“Tôi bị sốc. Anh ta đã dập tắt hy vọng của tôi, xóa đi nụ cười mới tìm lại của tôi, nụ cười đầu tiên kể từ khi mẹ tôi qua đời. Tôi đã đánh mất niềm tin. Đàn ông làm tôi thất vọng. Cả Chúa cũng đã cướp mất bố mẹ tôi. Tôi căm thù tình yêu và coi thường bản thân mình vì yếu đuối và ngốc nghếch trong tình yêu” - Patricia Kaas viết.

Năm 2010, Patricia yêu một triệu phú đã có vợ. Mặc dù đã thề rằng bà là tình yêu của cả cuộc đời ông, nhưng nhà triệu phú không vội ly hôn với vợ, còn Patricia cũng không muốn đóng vai nhân vật thứ hai. Tình yêu dần dần phai nhạt.

“Anh ta không viết thư nữa. Anh ta không gọi điện thoại nữa. Tôi thật ngu ngốc! Câu chuyện này quá đẹp để trở thành sự thật”, bà viết trong hồi ký của mình.

Patricia Kaas có rất nhiều bạn trai, nhưng ít người nghiêm túc. Bà luôn mơ về gia đình, về một người đàn ông chu đáo và tin cậy bên cạnh, nhưng không thành.

Chờ đợi tình yêu đích thực

Patricia Kaas không giấu giếm rằng bà có cả danh vọng lẫn tiền bạc trong đời, trừ cái quan trọng nhất: “Tôi là người tự do và có thể cho phép mình nhiều thứ. Nhưng hạnh phúc không phải ở chỗ ấy. Tôi không có gia đình, con cái... Cô đơn là một thách thức nặng nề, không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Tôi không còn nhọc công tìm kiếm chàng hoàng tử đẹp trai của mình nữa...”.

Những năm gần đây, người hâm mộ trên thế giới ít được xem Patricia Kaas biểu diễn. Năm 2009, Patricia Kaas đại diện cho Pháp tại cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu “Eurovision”, được tổ chức tại Matxcơva (Nga). Sau đó, bà có một số buổi biểu diễn nhỏ ở các vùng xa xôi hẻo lánh của nước Nga.

Album gần nhất của bà được phát hành vào năm 2016, Kaas đã lấy tên mình đặt cho tác phẩm này. Hiện, bà sống ở Pháp, thường xuyên đến thăm Đức.

Mặc dù, hiện nay cuộc sống của Patricia Kaas hoàn toàn cô độc, nhưng bà vẫn hy vọng, một ngày nào đó tình yêu đích thực sẽ đến, dẫu có muộn mằn.

Patricia Kaas là nữ ca sĩ và diễn viên Pháp nổi tiếng thế giới. Về mặt phong cách, âm nhạc của bà là sự pha trộn giữa nhạc pop và jazz. Bà được coi là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của Pháp trong thế kỷ XX. Bà đặc biệt nổi tiếng ở các nước nói tiếng Đức và Pháp, cũng như ở các nước thuộc Liên Xô cũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.