Ông Vũ Mạnh Hải: "Tiếc vì Công Phượng vào sân khá muộn"

GD&TĐ - "Đây là một trận đấu đáng khen của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi một cách sòng phẳng với Trung Quốc, không kém cạnh gì cả", ông Vũ Mạnh Hải nhận định.

Ông Vũ Mạnh Hải ngợi khen sự tiến bộ của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc
Ông Vũ Mạnh Hải ngợi khen sự tiến bộ của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc

Ở trận đấu diễn ra đêm qua giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc, Zhang Yuning và Wu Lei đưa Trung Quốc vươn lên dẫn trước 2-0 bằng các bàn thắng ở phút 53 và 75.

Tuy nhiên sau đó, lần lượt Hồ Tấn Tài và Tiến Linh đã ghi bàn, giúp tuyển Việt Nam san bằng tỉ số. Tiếc rằng đến phút 90+5, đội bóng của HLV Li Tie thêm một lần lập công để mang về chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc.

Về trận đấu này, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Đây là trận đấu mà tôi rất tiếc.

Cả tôi và mọi người đều dự đoán ít nhất chúng ta sẽ có được một trận hòa, nhưng đáng tiếc rằng sự sơ sẩy ở những phút cuối cùng đã khiến tuyển Việt Nam thua trận", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

Ông nói tiếp: "Điều này thể hiện rằng bản lĩnh trận mạc của các tuyển thủ Việt Nam trong trận đấu này vẫn chưa tương xứng với nỗ lực của họ. Nếu họ thận trọng hơn ở những phút cuối thì đối thủ không thể có cơ hội như vậy được.

Bàn thua không từ việc bị phản công, đối phương có quân số nhiều hơn ta, mà tình huống để thua lại giống y hệt lần thủng lưới trước đó. Chúng ta đã thiếu tỉnh táo ở những phút cuối cùng, dường như thỏa mãn sau bàn thắng 2-2 và thiếu đi sự thận trọng cần thiết.

Nhưng dù sao tôi cho rằng đây vẫn là một trận đấu đáng khen của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi một cách sòng phẳng với Trung Quốc, không kém cạnh gì cả. Đó là sự tiến bộ rất lớn vì bao nhiêu năm nay tuyển Trung Quốc đều hơn Việt Nam.

Chúng ta chưa bao giờ thắng được đội bóng này cả, thậm chí còn thua đậm. Bởi thế trận đấu này cho thấy sự tiến bộ của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ chơi đầy đáng khen.

Thực sự rất đáng tiếc khi ở những phút cuối, chúng ta thiếu một cầu thủ đủ bản lĩnh để chỉ huy các đồng đội giữ được sự thận trọng cần thiết.

Chỉ còn ít phút nữa thôi mà lại để đối phương lên một đường bóng và ghi bàn theo cách na ná tình huống trước đó chúng ta từng để thua. Đây là trận đấu khiến tuyển Việt Nam rút ra những một bài học đắt giá và đau đớn".

Về quyết định thay Thanh Bình vào sân của HLV Park Hang Seo khiến đội nhà mất điểm, ông Hải phân tích. "Khi đưa một cầu thủ trẻ vào sân thì rõ ràng chúng ta phải chấp nhận đánh đổi chuyện đó.

Trong hoàn cảnh Văn Thanh và nhiều cầu thủ khác đều mệt mỏi khi phải hoạt động quá nhiều thì việc đưa Thanh Bình vào là phương án có thể hiểu được. Và tôi cho rằng sai lầm trong bàn thua cũng chẳng phải của riêng Thanh Bình mà cả hàng thủ đều có lỗi.

Nếu tuyển Việt Nam thận trọng rút về, kèm người sát sao, chỉ đạo tuyến trên áp sát để đối phương không có cơ hột tạt bóng thì tình huống đó cũng không xảy ra. Vì vậy tôi cho rằng không nên trách Thanh Bình".

Về việc Công Phượng vào sân quá muộn ông Hải nói: "Từ khi Công Phượng vào sân, thế trận của tuyển Việt Nam đã khác đi rất nhiều. Các cầu thủ chơi ăn ý hơn, có nhiều người để phối hợp hơn.

Nhờ thế mà thế trận tấn công của đội cũng trở nên sắc sảo hơn. Tuyển Việt Nam khi ấy chơi hợp lý hơn với phong cách của chúng ta, chơi ngắn, nhỏ, ban bật tốt.

Ví dụ như bàn thắng của Tiến Linh chính là tình huống mang dấu ấn đậm nét của lối đá này. Các cầu thủ phối hợp trong không gian hẹp với những đường chuyền ngắn và đã mang lại hiệu quả. Cũng hơi tiếc là Công Phượng vào sân khá muộn, chỉ có mặt trên sân được hơn 10 phút".

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Li Tie của Trung Quốc cho biết: "Như các bạn đã thấy, không có trận đấu nào vòng loại cuối là dễ dàng cả.

Đối với tuyển Trung Quốc, nếu xử lý trận này tốt hơn thì đáng ra chúng tôi có thể giành chiến thắng 2-0 rồi. Nhưng điều đó không xảy ra vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Sai lầm khiến chúng tôi bị gỡ 1-2, rồi sau đó tuyển Việt Nam san bằng cách biệt 2-2. Chúng tôi gặp bế tắc ở thời điểm mà đối thủ vùng lên", HLV Li Tie mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

"Ở phút bù giờ, các thành viên của đội đã không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Đúng phút cuối cùng, Wu Lei cướp được cơ hội và ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Trung Quốc.

Cần phải nói rằng may mắn đã đứng về phía chúng tôi, nhưng 3 điểm là nhờ sự nỗ lực và không từ bỏ của các cầu thủ", HLV Li Tie nhấn mạnh.

Ông nói tiếp: "80 phút đầu tiên của trận đấu đã chứng minh chúng tôi có thể chơi thứ bóng đá tốt. Khi tỷ số là 2-2, chúng tôi không bỏ cuộc. Câu chuyện thần kỳ ở phút cuối là sự khẳng định cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ.

Sau trận đấu, tôi khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ trong phòng thay đồ. Họ chơi tốt và toàn đội có tinh thần rất hưng phấn để hướng tới trận tiếp theo".

Với trận thắng tuyển Việt Nam, HLV Li Tie phần nào giải tỏa được áp lực. Nỗi lo bị sa thải tạm được gạt bỏ và ông mong muốn đội nhà sẽ sớm được trở về Trung Quốc thi đấu.

"Bầu không khí trên sân hôm nay rất ấm áp. Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan đã đích thân cổ vũ cho chúng tôi. Tuyển Trung Quốc đã chơi 2 trận sân nhà ở Tây Á và chúng tôi hy vọng có thể trở lại Trung Quốc càng sớm càng tốt, được thi đấu ở trên sân nhà thật sự.

Sau 1 tháng tập luyện khép kín ở UAE, các cầu thủ hồi phục tốt. Cá nhân tôi thấy mọi thứ tốt hơn so với trận gặp Nhật Bản và Australia, đặc biệt là về mặt cảm xúc. 

Đối với việc cạnh tranh ở bảng đấu này, thể lực vẫn là điều cơ bản nhất. Nếu thể lực không đảm bảo thì khó có thể chơi tốt. Tôi cũng mong các cầu thủ chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt", HLV Li Tie kết lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ