Ông Lukashenko: Belarus sẵn sàng triển khai vũ khí “siêu hạt nhân”

GD&TĐ - Nhà lãnh đạo lâu năm của Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông sẽ không bao giờ từ chức nếu phương Tây không chấm dứt nỗ lực loại ông ra khỏi chức vụ hiện tại.

Nhà lãnh đạo lâu năm của Belarus Alexander Lukashenko.
Nhà lãnh đạo lâu năm của Belarus Alexander Lukashenko.

Ông tuyên bố chuẩn bị triển khai cả vũ khí “siêu hạt nhân” để răn đe kẻ thù.

Phát biểu với báo giới hôm 17/2, ông Lukashenko cáo buộc phương Tây “tấn công” ông và cố gắng thực hiện các cuộc đảo chính ở Belarus.

Về khả năng chuyển giao quyền lực trong nước, nhà lãnh đạo Belarus từ năm 1994 cho biết “nếu tập thể phương Tây rời mắt khỏi Belarus và không cố gắng lật đổ mọi thứ ở đó như đã làm năm 2020, mọi thứ sẽ diễn ra đúng luật và thấu đáo, tất cả sẽ diễn ra sớm hơn họ mong muốn. Nếu họ tấn công chúng tôi như vào năm 2020, tôi sẽ mãi giữ chức tổng thống”.

Ông Lukashenko tuyên bố Belarus đã chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân, cũng như các loại vũ khí thậm chí mạnh hơn không xác định để phòng thủ trước các mối đe dọa từ phương Tây.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng không loại trừ khả năng công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, các quốc gia ly khai tự xưng ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine vốn bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột với lực lượng của Kiev kể từ năm 2014. Quyết định này sẽ được thực hiện cùng với Nga vì lợi ích 2 nước – ông nhấn mạnh và giải thích đây là một quyết định chung.

Năm 2020, các cuộc biểu tình trên đường phố diễn ra hàng loạt ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, trong đó ông Lkashenko giành chiến thắng với hơn 80% phiếu bầu. Các nhân vật đối lập, cũng như nhiều nhà quan sát nước ngoài cho rằng kết quả này là gian lận và đối thủ chính của ông là Svetlana Tikhanovskaya buộc phải rời khỏi đất nước nếu không sẽ bị bắt.

Ông Lukashenko bị cáo buộc cho phép cảnh sát mạnh tay với phe đối lập chính trị và truyền thông sau cuộc bầu cử. Điều này khiến nhiều nhân vật và nhà hoạt động chống chính phủ phải bỏ chạy khỏi Belarus và đóng cửa gần như tất cả các cơ quan truyền thông đối lập.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ