Ông Kim Jong-un gửi lời xin lỗi vì quan chức Hàn Quốc bị bắn chết

GD&TĐ - Văn phòng TT Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi về vụ bắn “ngoài mong muốn” một quan chức nhà nước vào tuần này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Trong một thông báo chính thức được gửi tới Seoul, ông Kim nói rằng “rất xin lỗi” vì đã làm “thất vọng” ông Moon và người Hàn Quốc liên quan đến vụ việc trên – Giám đốc An ninh quốc gia Suh Hoon tại văn phòng tổng thống nói với các phóng viên.

Theo tuyên bố được truyền thông Hàn Quốc trích dẫn, ông Kim thừa nhận vụ việc “không nên xảy ra” và ông hy vọng lòng tin giữa 2 nước không bị phá hủy. Quan chức Hàn Quốc bị bắn được cho là vì các biện pháp chống virus corona.

Trước đó Seoul buộc tội các thủy thủ Triều Tiên bắn một nhân viên Bộ Thủy sản và Đại dương mất tích khi đang thị sát vùng biển gần biên giới. Quân đội Hàn Quốc nói rằng người đàn ông này dường như muốn đào tẩu sang Triều Tiên. Ông ta được cho là đã nhảy khỏi thuyền trong một chiếc áo phao và trôi dạt vào vùng biển Triều Tiên. Công dân Hàn Quốc này sau đó bị các thủy thủ Triều Tiên thẩm vấn và bắn ngay sau đó.

Hôm qua (25/4), TT Moon cho biết vụ việc “gây sốc” này “không thể dung thứ vì bất kỳ lý do gì”. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi.

Theo Sputnik/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khen thưởng “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: N.T

Sinh viên quốc tế lan tỏa hữu nghị

GD&TĐ - Dù đối mặt với rào cản ngôn ngữ và áp lực học tập lớn, nhiều sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập ấn tượng.

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.