Ông bố thả con nhỏ lại ga tàu vì tiếc tiền mua vé

Ông Thái (Trung Quốc) cùng con trai về quê chơi, nhưng vì không muốn mua vé cho con nên ông một mình lên tàu, bỏ con ở lại.

Ông bố thả con nhỏ lại ga tàu vì tiếc tiền mua vé

Ngày 3/10, cảnh sát Quách, người giữ trật tự tại lối ra của ga tàu Hoài An (Giang Tô) nhận được thông báo từ nhân viên có một cậu bé cao khoảng 1,4 mét, đi từ ga Nam Thông đến Hoài An không có vé. 

Tại đồn, cậu bé nói tên Tiểu Duy, 7 tuổi, người bố đi cùng đã lên tàu đi mất. Thông qua số điện thoại Tiểu Duy cung cấp, cảnh sát  liên lạc với người bố. Đến ga tiếp theo, ông mới xuống và quay lại.

Cậu bé cao 140 cm, nằm trong chiều cao phải mua vé trẻ em. Ảnh: Chinanews.

Cậu bé cao 140 cm, nằm trong chiều cao phải mua vé trẻ em.

Người đàn ông cho biết mình họ Thái đang làm việc ở Nam Thông. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh ông cùng con về quê chơi. Khi quay trở lại, ông bố tính ngày lễ đông người, nhân viên kiểm soát không để ý, nên sẽ trốn vé của đứa con.

Nhưng không ngờ vừa ra khỏi trạm Hoài An thì nhân viên kiểm tra vé và yêu cầu mua cho cậu bé. Lúc đó thấy tiếc tiền, cộng thêm đứa con nghịch ngợm phiền phức, ông bỏ con đấy, một mình rời đi. 

Theo quy định của đường sắt, việc ông Thái không mua vé bổ sung sẽ bị đưa vào danh sách đen của hãng.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Thị Duệ bên dãy Phượng Hoàng.

Làng Dọc không học cũng hay

GD&TĐ - Trong các làng khoa bảng của nước ta, hiếm nơi nào được dân gian ưu ái gắn với lời khen 'không học cũng hay' như làng Dọc.

Học sinh, phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10 tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Ảnh: MA

Chủ động lựa chọn trong mùa tuyển sinh

GD&TĐ - Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động lựa chọn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ sớm.