Ông bố mặc váy ren đến trường con trai vì lý do ít ngờ

GD&TĐ - Để hai cậu con trai không phải tủi thân trong Ngày của mẹ, ông chồng góa vợ ở Thái lan đã đóng vai phụ nữ. 

Ông bố mặc váy ren đến trường con trai vì lý do ít ngờ

Vào ngày của mẹ 12/8 ở Thái Lan, các trường đều tổ chức lễ kỷ niệm, cho học sinh tặng hoa mẹ để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn tới người sinh thành.

Ông bố mặc váy ren đến trường con trai vì lý do ít ngờ - Hình 1

Hai con trai, 3 và 5 tuổi của anh Chatchai Parn-uthai hạnh phúc khi tặng hoa “mẹ”.

Theo Tribunnews, vì vợ đã mất, anh Chatchai Parn-uthai, 32 tuổi ở tỉnh Kanchanaburi vào vai người mẹ để hai cậu con trai được thực hiện mọi nghi lễ giống bạn bè. “Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì con”, anh viết trên Facebook, đồng thời chia sẻ hình ảnh mình mặc chiếc váy ren hồng, đang nhận hoa từ con.

Chưa đầy một ngày đăng, chia sẻ đã nhận được 51.000 lượt thích và hơn 5.200 bình luận. Đa số mọi người bày tỏ tình cảm trìu mến với 3 bố con anh, nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ, bên cạnh những lời trêu đùa nhẹ nhàng: “Mẹ cần cạo râu nhé!”.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hát then đàn tính đã gắn bó, đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Tày - Nùng từ lâu đời. Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hồn Then vang vọng trên đất thiêng

GD&TĐ - Giữa không gian tĩnh lặng, linh thiêng của hồ Nà Nưa, nơi trung tâm thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tân Trào, Tuyên Quang), tiếng đàn Tính thánh thót vang lên, hòa cùng giọng hát Then khi mượt mà, khi da diết.